Trận đấu tại Toronto Stadium (Canada) chứng kiến cuộc so tài giàu cảm xúc giữa bộ đôi lão tướng Cristiano Ronaldo và Luka Modric của 2 bên chiến tuyến.
Tiền đạo Ivan Perisic mở tỉ số cho Croatia ở phút 53, song lợi thế ấy không kéo dài lâu. Bồ Đào Nha được hưởng phạt đền sau khi VAR xác định tiền vệ Nikola Vlasic phạm lỗi với hậu vệ Renato Veiga trong vòng cấm.
Trên chấm 11 m, siêu sao Cristiano Ronaldo đánh lừa thủ môn Dominik Livakovic, ghi bàn đầu tiên của anh tại một trận knock-out World Cup.


Tiền đạo Cristiano Ronaldo ghi bàn từ chấm phạt đền, bàn thắng đầu tiên của anh tại một trận knock-out World Cup. Ảnh: Getty
Croatia có quá nhiều điều để tiếc nuối khi trận đấu với Bồ Đào Nha khép lại. Tiền đạo Igor Matanovic từng sút tung lưới đối thủ nhưng bàn thắng không được công nhận vì tiền vệ Nikola Vlasic việt vị ở tình huống dẫn tới pha bóng.
Đến phút 80, tiền vệ Petar Sucic lại mừng hụt khi bị bắt lỗi việt vị trong khoảnh khắc đã đưa được bóng vào lưới thủ môn Diogo Costa bên phía Bồ Đào Nha.
Sự đen đủi của Croatia chưa dừng lại đó. Tiền vệ Mateo Kovacic đưa bóng dội cột dọc rồi bị thủ môn Diogo Costa cản cú sút bồi, còn tiền vệ Mario Pasalic đánh đầu chệch cột trong tư thế trống trải.
Khi trận đấu tưởng như phải bước vào hiệp phụ, tiền đạo Goncalo Ramos bật cao đánh đầu từ quả tạt của tiền đạo Rafael Leao ở phút 90+4, đưa Bồ Đào Nha vượt lên 2-1.
‘Còn nước còn tát’, các cầu thủ Croatia vùng lên mạnh mẽ. Hậu vệ Josko Gvardiol đưa được bóng vào lưới trong phần bù giờ kéo dài, tưởng chừng gỡ hòa để níu trận đấu lại, nhưng VAR một lần nữa khước từ bàn thắng của họ vì lỗi việt vị.
Đó là lần thứ 3 Croatia mừng hụt trong cuộc đối đầu đầy nghiệt ngã tại Toronto.
Chiến thắng kịch tính tới những giây cuối cùng đưa đội bóng của HLV Roberto Martinez gặp Tây Ban Nha ở vòng 1/8, lúc 2 giờ ngày 7/7 (giờ Hà Nội).

Các cầu thủ Croatia chết lặng sau khi VAR từ chối bàn gỡ trong những phút bù giờ trước Bồ Đào Nha. Ảnh: Getty
Với Croatia, thất bại này khép lại hành trình đầy tiếc nuối của đội tuyển từng vào chung kết World Cup 2018 và giành hạng ba năm 2022.