Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:21
RSS

Cô gái bị thương nặng sau vụ nổ tại KĐT Văn Phú đã qua đời sau 2 năm sống thực vật

Thứ ba, 03/04/2018, 13:28 (GMT+7)

Gần 2 năm chống chịu với những vết thương từ vụ nổ kinh hoàng tại KĐT Văn Phú, cô gái sống sót duy nhất đã trút hơi thở cuối cùng.

Sau gần 2 năm sống cuộc sống thực vật, chị Nguyễn Thị Lệ đã từ trần vào sáng mùng 6 Tết Âm lịch. Ảnh: Duẩn

Sáng 3/4, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Nguyễn Văn Hải (bố chồng của chị Nguyễn Thị Lệ, nạn nhân sống sót duy nhất sau vụ nổ tại KĐT Văn Phú) cho biết, sau gần 2 năm sống cuộc đời thực vật, con dâu ông đã qua đời vào ngày mùng 6 Tết vừa qua.

“Trước đó, sức khỏe của em nó đã yếu đi rất nhiều rồi. Gia đình cũng đã đưa đến bệnh viện nhưng người ta lại trả về. Đến khoảng 10h sáng ngày mùng 6 Tết thì em nó mất”, ông Hải chia sẻ.

Trước đó, sức ép từ vụ nổ khiến chị Huệ bị đa chấn thương, không nhận thức được gì. Ảnh: Duẩn

Theo ông Hải, 2 năm cố gắng vay mượn, làm lụng để có tiền chữa trị cho con dâu, gia đình ông chỉ mong có một phép màu xảy ra nhưng cuối cùng chị Lệ vẫn ra đi.

“Với tôi và các thành viên khác trong gia đình, chỉ cần em nó còn sống, nhận biết được mọi người, làm chỗ dựa tinh thần cho các con là tôi đã vui lắm rồi nhưng ông trời không thương, vẫn bắt nó phải đi, chồng mất vợ, con cái mãi không được nhìn thấy mẹ nữa”, ông Hải xúc động cho biết.

Với bà Nguyễn Thị Tho (mẹ đẻ chị Lệ), mặc dù rất đau buồn trước sự ra đi của cô con gái nhưng bà vẫn luôn tâm niệm rằng việc con gái “ra đi” coi như là một sự giải thoát cho những tháng ngày vật lộn với bệnh tật.

Cô gái sống sót duy nhất sau vụ nổ tại KĐT Văn Phú đã qua đời3Ông Nguyễn Văn Hải cho biết gia đình rất đau buồn trước sự ra đi của con dâu. Ảnh: Duẩn

“Đau buồn lắm chứ chú, nhưng cũng chẳng đau bằng việc mỗi ngày sang bên nhà thông gia thăm lại thấy con vật lộn trên giường bệnh, dáng người co quắp, không nhận biết được cái gì”, bà Tho chia sẻ.

Cũng theo bà Tho, sau khi con gái mất, gia đình bà sẽ chung tay cùng gia đình thông gia cố gắng nuôi nấng 2 người con của chị Lệ là cháu Nguyễn Hà Linh Chi và cháu Nguyễn Minh Khang.

Cô gái sống sót duy nhất sau vụ nổ tại KĐT Văn Phú đã qua đời4Ông Hải là người chăm sóc thường xuyên cho con dâu từ khi gặp nạn. Ảnh: Duẩn

“Ngày mẹ nó mất, chúng nó khóc nhiều lắm. Nhìn 2 đứa trẻ lăn lộn bên quan tài mẹ mà không ai cầm được nước mắt”, bà Tho tiếp.

Trước đó, vào ngày 19/3/2016 chị Lệ đi theo xe chở sắt thép do anh Đặng Cao Thủy điều khiển chở hàng từ Thạch Thất về để làm gia công.

Cô gái sống sót duy nhất sau vụ nổ tại KĐT Văn Phú đã qua đời5Bà Nguyễn Thị Tho (mẹ chị Lệ) coi việc con gái ra đi là sự giải thoát. Ảnh: Duẩn

Khoảng 15h chiều cùng ngày, chị Lệ cùng anh Thủy ra xe đánh hàng về. Khi chiếc xe chở chị đi ngang qua khu đô thị Văn Phú thì gặp nạn. Sức ép của vụ nổ đã khiến chiếc xe tải đâm vào ngôi nhà số 26, tòa CT9 khu đô thị Văn Phú, cướp đi tính mạng anh Thủy, trong khi chị Lệ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cô gái sống sót duy nhất sau vụ nổ tại KĐT Văn Phú đã qua đời6Trước khi gặp nạn, chị Lệ là người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang. Ảnh: Duẩn

Chị Lệ được các bác sĩ xác định bị chấn thương sọ não nặng, dập não xuất huyết, máu tụ thái dương và hàng chục vết thương khác, tình trạng sức khỏe thì hôn mê sâu, nguy cơ nhiễm trùng cao... Sau khoảng gần 2 năm sống cuộc sống thực vật, chị Lệ đã từ trần vào hồi 10h ngày 6 Tết Âm lịch.

Người giúp việc thực hiện quy trình rút đờm cho chị Lệ khi còn sống thực vật. Clip: Duẩn

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN