Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:59
RSS

Chuyện lạ: Trúng giải Vietlott, người đàn ông chia 5 cho bạn bè cùng hưởng

Thứ bảy, 22/04/2017, 07:34 (GMT+7)

Không chỉ là người đầu tiên cởi mặt nạ khi nhận giải thưởng của Vietlott, người đàn ông này còn chia số tiền gần 10 tỷ đồng cho nhóm bạn 5 người cùng hưởng.

Ngày 20/4, tại Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao giải thưởng cho hai khách hàng cùng trúng giải độc đắc (Jackpot) với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 21 tỷ đồng trong kỳ quay số 116 ngày 16/4. Điều đặc biệt, trong buổi lễ, một vị khách hàng tên Trần Nhật Khánh, làm nghề kinh doanh tự do ở quận 7, Tp. Hồ Chí Minh đã quyết định công khai hình ảnh, danh tính lên mặt báo, người còn lại là P.Q.H xin giấu tên.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Vietlott có khách hàng không đeo mặt nạ để nhận thưởng. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của phóng viên, người đàn ông này còn có một hành động "lạ đời" hơn khi nhận được số tiền 9,8 tỷ đồng (sau khi đã trừ thuế thu nhập cá nhân). 

Ông Trần Nhật Khánh công khai hình ảnh trên báo chí.

Theo đó, khi đã nhận được giải thưởng Jackpot từ Vietlott, thay vì giữ lại cho bản thân, ông Khánh đã chia số tiền trên cho một nhóm bạn bè 5 người (trong đó có cả ông) để cùng hưởng. Nhận được số tiền thưởng trị giá 9,8 tỷ đồng, vị khách hàng này đã quyết định chia ra số phần thưởng để mọi người đều "có phần", mỗi người sẽ nhận được khoảng 1,8 tỷ. "Trong tâm tôi thế nào, tôi sẽ trả lễ như thế", vị khách hàng may mắn bộc bạch.

Không chỉ trúng giải độc đắc, người đàn ông may mắn này còn "ẵm" thêm 12 giải nhất, 15 giải nhì cùng nhiều giải ba với tổng tiền nhận được lên tới 124,5 triệu đồng. 

Chia sẻ với báo chí, ông Khánh cho biết, sở dĩ ông được thần may mắn gõ cửa là do trong một lần ngồi vui vẻ với bạn bè, những người này đã "hùn vốn" lại để mua vé Vietlott tại địa điểm trên đường Phan Chu Trinh (Bến Thành, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh với hình thức bao 8. 

Trong buổi trao nhận giải, người đàn ông này vui vẻ tiếp xúc với báo chí mà không cần đeo mặt nạ như những vị khách trước đó.

"Mình trúng giải là có thật, công khai và không có gì phải giấu diếm mọi người, cũng chẳng cần ai thuyết phục gì hết, tự tôi thấy mình may mắn nên cần gì đeo. Nhiều người trúng giải cứ bịt mặt nạ trông kỳ lắm, với lại số tiền 11 tỷ cũng không nhiều, bên ngoài đầy người có vài trăm tỷ chứ giá trị tiền này họ có nhiều lắm. Không có gì to tát để phải giấu hết", ông Khánh vui vẻ.

Ngay sau khi biết mình trúng giải Jackpot, ông Khánh đã mang tờ vé số tới cửa hàng của Vietlott để nhận thưởng. Qua kiểm tra hệ thống kỹ thuật cùng hồ sơ đi kèm, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam xác định, chiếc vé của ông Nhật và khách hàng tên H hợp lệ.

Công Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus