Thứ sáu, 19/04/2024 | 04:00
RSS

Chồng dùng kiếm sát hại vợ trong đêm nghi do ghen tuông

Thứ năm, 21/03/2019, 13:53 (GMT+7)

Sau khi cùng trở về thăm nhà, giữa 2 vợ chồng đã xảy ra cãi vã. Trong lúc tức giận, Nguyễn Minh Tuấn đã dùng kiếm đâm vợ khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hà Giang: Chồng dùng kiếm sát hại vợ trong đêm nghi do ghen tuôngNguyễn Minh Tuấn tại cơ quan chức năng

Chiều ngày 21/3, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Nông Trọng Quang, Chủ tịch UBND xã Phú Linh (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) cho biết mới đây, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi người vợ bị chồng dùng kiếm đâm trọng thương và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Danh tính nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là chị Triệu Thị H. (22 tuổi, trú tại thôn Chăn 2, xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên). Hung thủ dùng kiếm đâm chị H. tử vong cũng được là Nguyễn Minh Tuấn (24 tuổi, chồng nạn nhân).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào hồi 21h tối ngày 20/3. Vào khoảng thời gian trên, người dân sinh sống tại địa bàn thôn Chăn bất ngờ nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ căn nhà của vợ chồng Nguyễn Minh Tuấn và chị Triệu Thị H.

Khi người dân chạy đến thì phát hiện chị H. nằm bất tỉnh trên vũng màu, cạnh đó có một thanh kiếm dài khoảng 90cm có dính máu. Mọi người khẩn trương đưa chị H. đi cấp cứu đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó không lâu.

Nhận được tin báo, Công an xã Phú Linh đã cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo cho Công an huyện Vị Xuyên đến để điều tra làm rõ vụ việc.

Quá trình khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhân chứng, Công an huyện Vị Xuyên xác định hung thủ khiến chị H. tử vong là nNguyễn Minh Tuấn. Ngay trong đêm, cơ quan chức năng đã tiến hành truy bắt đối tượng này. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau khi gây án, lẩn trốn, đối tượng Tuấn đã đến cơ quan chức năng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan chức năng, Tuấn cho biết trước đó đối tượng cùng vợ gửi con cho ông bà ở nhà nuôi sau đó đi làm thuê trên địa bàn TP. Hà Nội Trước khi xảy ra vụ việc, Tuấn và vợ có về nhà thăm con thì xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận, đối tượng đã dùng kiếm đâm, chém nhiều nhát khiến vợ tử vong.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ lại hung khí và rời khỏi hiện trường sau đó lẩn trốn trên địa bàn xã. Tuy nhiên, sau 2 tiếng đồng hồ lẩn trốn, biết không thể thoát khỏi sự truy bắt của cơ quan chức năng nên đối tượng đã ra đầu thú.

Ông Quang cho biết, trên địa bàn Tuấn là người bình thường, chưa có tiền án, tiền sự. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, đối tượng và vợ phải gửi con để đi làm thuê, kiếm sống.

“Trong cuộc sống hàng ngày, giữa vợ chồng Tuấn cũng thỉnh thoảng có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Vợ chồng Tuấn có 2 người con, một người con đầu trước đó đã mất vì bị bệnh tim bẩm sinh. Đứa con thứ 2 mới được 15 tháng. Sau khi sự việc xảy ra, các cháu được đưa về nhờ gia đình ông bà nuôi nấng. Tôi có nghe đâu trước khi xảy ra vụ việc vợ chồng anh Tuấn có xảy ra cãi vã do ghen tuông”, ông Quang nói.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật

Xem thêm:

Mẹ nữ sinh giao gà: Bà phật tử chùa Ba Vàng phải xin lỗi vong linh con tôi

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN