Thứ năm, 25/04/2024 | 15:16
RSS

Chất độc nào được sử dụng trong vụ đầu độc chị họ bằng trà sữa khiến 1 người lạ tử vong?

Thứ hai, 30/12/2019, 15:25 (GMT+7)

Công an TP. Thái Bình (Thái Bình) hiện đang tập trung điều tra làm rõ vụ việc em gái âm mưu đầu độc chị họ vì có tình cảm với anh rể, khiến một người tử vong gây xôn xao dư luận.

Ngày 28/12, trên mạng xã hội xôn xao thông tin một người phụ nữ tại Thái Bình tử vong sau khi "uống ké" trà sữa của đồng nghiệp khiến dư luận xôn xao.

Xác nhận trên báo VOV, Đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an TP Thái Bình cho biết có sự việc như trên xảy ra trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, vụ việc xảy ra ở bệnh viện Phổi Thái Bình.

Được biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, ngụ huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để điều tra về cái chết của chị N.T.H (29 tuổi, trú phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình).

Cụ thể, có 2 người suýt trở thành nạn nhân của Lại Thị Kiều Trang. Ý đồ của nghi phạm khi mua đến 6 cốc trà sữa, pha chất độc rồi gửi cho chị họ của mình cũng dần được hé lộ.

Chia sẻ độc quyền với Đất Việt tối 28/12, một nguồn tin cho biết, chất độc mà đối tượng Lại Thị Kiều Trang sử dụng là Natri Xyanua. Chất độc này được đối tượng mua qua mạng.

Được biết, Natri Xyanua (NaCN) là chất kịch độc. NaCN có mùi tương tự như mùi quả hạnh, nhưng không phải ai cũng có thể ngửi thấy do đặc điểm di truyền.


Chân dung đối tượng. Ảnh: internet

Các muối Xyanua thuộc về số các chất độc có phản ứng nhanh nhất. Chỉ cần 50mg - 200mg Cyanua hoặc hít phải 0,2% khí Cyanua, có thể giết chết ngay lập tức một người trưởng thành.

"Có thể đối tượng đã tìm hiểu kỹ về chất độc này trước khi sử dụng nó", nguồn tin cho biết thêm.

Theo điều tra trước đó, Trang có quan hệ tình cảm với anh rể P.V.Q (30 tuổi ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Sau một thời gian, anh Q đề nghị chấm dứt mối quan hệ. Không đồng ý, Trang lên kế hoạch đầu độc chính chị họ mình là chị Đ.T.Y (30 tuổi, cán bộ Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình).

Trang lên mạng mua chất độc dạng lỏng (chưa rõ là chất gì) rồi mua 6 hộp trà sữa, đổ chất độc này vào rồi gửi "biếu" chị họ ở Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình.

Do lúc đó chị Y. đi vắng nên 6 cốc trà sữa được để ở phòng hành chính. Ngày 3/12, chị H. là đồng nghiệp với chị Y. mở tủ lạnh thấy có trà sữa liền mang ra uống. Sau đó, chị H. thấy có bất thường liền chạy vào nhà vệ sinh thì bị gục ngã trong nhà vệ sinh Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình. Chị H. sau đó được đưa vào phòng cấp cứu nhưng đã tử vong.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN