Thứ hai, 29/04/2024 | 08:05
RSS

Chạnh lòng tiếng khóc cầu được sống của bé gái bị vứt bỏ

Thứ năm, 27/10/2016, 00:00 (GMT+7)

Người dân Bình Phước vừa phát hiện một bé bị bỏ rơi tại vườn cao su trong tình trạng da còn đỏ hỏn, ngay cả rốn cũng chưa cắt, toàn thân bầm tím.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Tuổi Trẻ, chiều 26/10 Công an xã Tân Quan, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cho biết vừa phát hiện một bé bị bỏ rơi trong chòi ở vườn cao su trên địa bàn. Trước đó vào khoảng 15h ngày 25/10, một số người dân địa phương đi làm rẫy tại khu vực ấp 4, xã Tân Quan bất ngờ nghe tiếng trẻ em khóc thét.

Bé bị bỏ rơi trong vườn cao su nặng là con gái, nặng 3kg

Bé bị bỏ rơi trong vườn cao su nặng là con gái, nặng 3kg. Ảnh TTO

Sau một lát lần tìm, người dân phát hiện một bé gái mới sinh, da còn đỏ hỏn, ngay cả rốn cũng chưa cắt, được cuốn trong tấm vải đơn sơ để nằm trong chiếc túi xách giữa căn chòi tre, gỗ đơn sơ tại vườn cao su. Thấy vậy người dân đã gọi điện báo cơ quan chức năng.

Theo ông Trần Trung Ninh, trưởng Công an xã Tân Quan, khi phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi đã yếu, thân thể bầm tím, thở dồn dập. Do không được vệ sinh nên thân thể cháu bé còn dính đầy chất nhầy. Công an xã đã giao cho Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản cấp cứu, chăm sóc. Theo các bác sĩ cấp cứu cháu bé, bé gái bị bỏ rơi cân nặng 3kg, sau một ngày cấp cứu hiện sức khỏe cháu bé đã dần ổn định. Cháu thở bình thường, nhịp tim đập bình thường, da dẻ đã hồng hào trở lại.

“Cũng mừng từ hôm qua đến nay, cháu bé đã được “bú ké” một lượng sữa lớn trực tiếp từ một số bà mẹ đang nuôi con ở trung tâm tình nguyện cho sữa” - một bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản cho hay. Hay tin cháu bé bị bỏ rơi đáng thương, nhiều người dân tốt bụng đã đến tặng chăn màn, tã lót, áo quần để chung tay cùng cứu giúp cháu.

Đáng nói, thời gian vừa qua người dân các tỉnh, thành trên cả nước liên tiếp phát hiện những trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, nhiều bé thậm chí còn chưa được cắt dây rốn. Cụ thể vào khoảng 4h30 ngày 22/10, bà Đặng Thị Đạt (70 tuổi, trú xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) nghe tiếng xe máy dừng trước cửa nhà. Bà cùng con trai ra cổng quan sát thì phát hiện một bé trai đang nằm dưới gốc cây khế, bên cạnh là bọc quần áo, chiếc mũ len và một chai sữa.

Trước đó người dân cũng phát hiện một em bé bị bỏ rơi ở Hà Tĩnh

Trước đó người dân cũng phát hiện một em bé bị bỏ rơi ở Hà Tĩnh. Ảnh VnExpress

"Cháu bé trông rất kháu khỉnh, sức khỏe bình thường", bà Đạt nói và cho hay mọi người nhận định bé trai khoảng 1 tháng tuổi, nặng hơn 4 kg. Theo bà Đạt, trong bọc quần áo có một tờ giấy ghi nội dung đại ý như sau: "Vì còn trẻ mà em bị lỡ duyên với một người đàn ông, nhờ gia đình nuôi giùm em bé".

Trao đổi với báo VnExpress, ông Bùi Trọng Tuyên, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Diệm cho hay, bà Đạt hiện sống với một con gái đã nhiều tuổi song chị này không thể sinh con, gia đình nhiều lần đi chùa, ngỏ ý xin con nuôi. "Xã đã lập biên bản tạm thời nhờ bà Đạt chăm sóc cháu bé bị bỏ rơi. Nếu sau này không ai tới nhận cháu, gia đình có thể làm thủ tục xin con nuôi", ông Tuyên nói.

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời Sống Plus