Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:50
RSS

CĐV Thái Lan: ‘Bóng đá Việt Nam đã vượt mặt chúng ta ở mọi cấp độ’

Thứ sáu, 11/10/2019, 10:22 (GMT+7)

Chứng kiến U19 Việt Nam đánh bại đội nhà ở giải Tứ hùng 2019, các CĐV Thái Lan thừa nhận bóng đá Việt Nam đã vượt bóng đá xứ chùa Vàng ở mọi cấp độ.

Ở lượt trận mở màn giải bóng đá Tứ hùng Thái Lan, U19 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 1-0 ở phút bù giờ, qua đó giành vé vào chơi trận chung kết giải đấu với U19 Hàn Quốc.

Những gì diễn ra trên sân cho thấy thầy trò U19 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt hơn Thái Lan. Đội khách chơi áp đảo khi cầm bóng nhuần nhuyễn, điềm tĩnh buộc đội chủ nhà chỉ biết chuyền dài và phạm lỗi và có chiến thắng xứng đáng khi đã thi đấu  tốt hơn đối thủ.

Đây là lần thứ hai U19 Việt Nam vượt qua Thái Lan với chiến thắng tối thiểu. Trước đó ở giải tứ hùng tại Việt Nam, U19 Việt Nam cũng đánh bại người Thái với tỷ số 1-0 và lên ngôi vô địch một cách xứng đáng.

Chúng kiến đội nhà liên tiếp thất bại trước các đội bóng Việt Nam trong hơn một năm qua, các CĐV Thái Lan thừa nhận bóng đá nước nhà đang bị người hàng xóm vượt mặt.

“Chúng ta phải chấp nhận điều đó. Bóng đá Việt Nam đang vượt mặt Thái Lan ở hầu hết cấp độ, nhưng vị chủ tịch FAT vẫn còn giữ vững chiếc ghế”, CĐV Aek Taem Phet bình thản đón nhận thất bại của U19 Thái Lan.

CĐV Thái Lan thừa nhận bóng đá Việt Nam đã vượt bóng đá xứ chùa Vàng
CĐV Thái Lan thừa nhận bóng đá Việt Nam đã vượt bóng đá xứ chùa Vàng ở mọi cấp độ. Ảnh: Intenet

CĐV Spol Picker bình luận: “Tôi chấp nhận viễn cảnh bóng đá Việt Nam vượt trội Thái Lan, nên thua thêm một trận ở cấp U19 không có gì bất ngờ”.

Trong khi đó, CĐV Kanrawee Aeamday tự hỏi: “Đến bao giờ chúng ta mới tìm lại cảm giác đánh bại Việt Nam?”.

"Thật lòng mà nói, Việt Nam đã tiến xa so với chúng ta. Bóng đá Thái Lan đang ở dưới chân của họ. Nếu cứ tiếp tục loay hoay như thế này thì Thái Lan sẽ chẳng thể nào bắt kịp họ", CĐV Supagrit Jirasatit đã chua chát thừa nhận: 

CĐV Panlert đã hết sức thất vọng khi nhận định: "Chúng tôi đã thật sự kiệt sức. Một lần nữa, chúng ta đã thất bại trước đối thủ Việt Nam. Ai phải đứng ra để chịu trách nhiệm cho thất bại này đây?". 

Sau trận đấu, HLV Philippe Troussier vui mừng chia sẻ: "Đây là lần đầu tôi đến Thái Lan với tư cách là người dẫn dắt U19 Việt Nam. Đối đầu với Thái Lan là trận đấu chính thức đầu tiên của tôi trên cương vị HLV trưởng Việt Nam, nhưng đội đã giành chiến thắng để vào chung kết".

"Tôi thừa nhận trận đấu sẽ luôn khó khăn như vậy, nhưng đến cuối cùng, sự quyết tâm của các cầu thủ đã được đền đáp bằng chiến thắng. Tôi ngưỡng mộ cả hai đội. Thật hạnh phúc khi đội ghi bàn vào một thời điểm quan trọng, phút bù giờ cuối cùng. Tôi vui khi thắng Thái Lan. Cả đội sẽ tự tin hơn trước khi gặp Hàn Quốc tại chung kết".

Ở trận đấu diễn ra trước đó, U19 Hàn Quốc đã có chiến thắng đậm 5-1 trước Uzbekistan ở trận đấu diễn ra trước đó. Vào 15h ngày 12/10, U19 Thái Lan sẽ gặp Uzbekistan trong trận tranh hạng 3. Trong khi U19 Việt Nam đối đầu với Hàn Quốc ở chung kết lúc 19h trên sân vận động Boonyachinda.

Q. Phạm
Theo Đời sống Plus/GĐVN