Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:45
RSS

Cao Bằng: Giáo viên về hưu dùng búa ném con riêng của vợ tử vong

Thứ hai, 07/01/2019, 21:30 (GMT+7)

Con trai riêng của vợ nghiện ngập, ăn trộm thóc đi bán, trong lúc nóng giận, ông Dính đã cầm búa quăng vào đầu khiến con trai tử vong tại chỗ.

Giáo viên về hưu quăng búa hạ sát con riêng của vợ bị đưa về trụ sở Công an để lấy lời khai. Ảnh CA Cao Bằng
Giáo viên về hưu sát con riêng của vợ bị đưa về trụ sở Công an để lấy lời khai. Ảnh CA Cao Bằng

Tối ngày 7/1, trao đổi với PV, ông Nông Văn Cù, chủ tịch UBND xã Tri Phương, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng bố dượng dùng búa ném chết con trai của vợ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 5/1, nghi ngờ anh Nguyễn Văn M. (SN 1986, trú tại xóm Pác Sao, xã Tri Phương) chết có nhiều dấu hiệu bất thường nên người dân đã báo cáo lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo lực lượng Công an xã Tri Phương nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường cũng như báo cáo lên Công an huyện Trà Lĩnh.

Sau khi có mặt, Công an huyện Trà Lĩnh phối hợp cùng Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đã tiến hành phong toả và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Qua điều tra, đấu tranh khai thác, cơ quan CSĐT xác định Nông Thanh Dính (bố dượng của nạn nhân) là nghi phạm liên quan đến cái chết của anh Mạnh nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu ông Dính khai nhận về hành vi của mình. Theo ông Dính, do M. nghiện ngập, nhiều lần đòi tiền để sử dụng ma tuý nhưng không được đáp ứng, nên đập phá đồ đạc, đe doạ các thành viên trong gia đình.

Khoảng 11h ngày 5/1, thấy M. lấy thóc đi bán, nên ông Dính nhắc nhở. Lúc này anh M. tỏ thái độ thách thức. Trong lúc nóng giận, ông Dính đã dùng búa ném trúng đầu M. khiến nạn nhân tử vong.

Thông tin thêm với PV, lãnh đạo xã Tri Phương cho biết, ở địa phương anh M. là người nghiện ngập, không có việc làm ổn định, thường xuyên ăn trộm cắp vặt. Vị lãnh đạo xã cho biết thêm, ông Nông Thanh Dính trước đây là giáo viên công tác tại địa phương, hiện đã về hưu.

Ở địa phương ông Dính là người hiền lành, không có xích mích với ai bao giờ. Sự việc xảy ra có thể là do uất ức lâu ngày, cộng với việc bị đe doạ, nhất thời nóng nảy không kiềm chế được mình nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy.

Được biết, nhiều năm trước, ông Dính đã ly hôn với vợ và dọn về chung sống với bà X. (mẹ của nạn nhân)

Đình Văn
Theo Đời sống Plus/GĐVN