Thứ tư, 24/04/2024 | 12:38
RSS

Cán bộ kiểm lâm vận chuyển thuê ma túy cho Triệu Ký Voòng

Thứ hai, 21/05/2018, 07:20 (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, Phạm Xuân Lân (37 tuổi) thừa nhận là cán bộ Nhà nước nhưng do hám lợi nên đã vận chuyển ma tuý thuê để lấy 2,8 tỷ đồng

Cán bộ kiểm lâm vận chuyển thuê ma túy cho Triệu Ký Voòng
 Phạm Xuân Lân (37 tuổi, bên trái trái) - nguyên cán bộ kiểm lâm vận chuyển thuê ma túy cho Triệu Ký Voòng cùng em trai tại cơ quan điều tra. Ảnh Vne

Ngày 20/5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng với Triệu Ký Voòng (49 tuổi) và Phạm Xuân Lân (37 tuổi) - nguyên cán bộ kiểm lâm để điều tra về hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy.

Vào khoảng 17h30 ngày 16/5, tại thôn Minh Khai (xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn), lực lượng công an dừng chiếc ô tô kể trên và tiến hành kiểm tra. Khi bóc tách vách ngăn thành xe, lực lượng công an phát hiện 20 bánh ma túy, theo báo Tiền phong.

Khám xét đối tượng Lân và Dũng, lực lượng chức năng phát hiện có thẻ ngành Kiểm lâm số hiệu T1810228129 mang tên Phạm Xuân Lân, chức vụ Kiểm lâm viên trung cấp, đơn vị công tác: Chi cục kiểm lâm Sơn La.

Đối tượng Lân khai nhận, bản thân là cán bộ nhà nước nhưng do hám lời đã cùng Dũng vận chuyển thuê số ma túy trên cho ông trùm Triệu Ký Voòng- một đại gia ở Khu đô thị Phú Lộc 4, Lạng Sơn để lấy số tiền công trên 2 tỷ đồng.

Một trinh sát thuộc đội Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, Công an Lạng Sơn cho biết, những cán bộ, chiến sĩ giỏi của đội mất 500 ngày đêm theo dõi, mật phục. Voòng được ví như một Tàng KeangNam thứ hai ở vùng Tây Bắc. (Trùm ma túy Tráng A Tàng hay còn gọi là Tàng KeangNam bị bắt năm 2013 trong đường dây 265 bánh heroin).

Cán bộ kiểm lâm vận chuyển thuê ma túy cho Triệu Ký Voòng
Trong số giấy tờ ông Lân mang theo có thẻ ngành Kiểm lâm​. Ảnh Vnexpress.

Xuất thân trong gia đình nghèo khó, hết lớp 4 Triệu Ký Voòng nghỉ học tự bươn chải kiếm sống. Theo chân đàn anh, Voòng làm cửu vạn vận chuyển thuê hàng lậu qua biên giới, Vnexpress đưa tin.

Vài năm gần đây, Voòng nổi lên như một “đại gia” ở xứ Lạng. Hắn xây hàng loạt nhà hàng, khách sạn lớn, sở hữu nhiều bất động sản có vị trí đắc địa. "Ước tính khối tài sản mà Voòng có lên tới hàng trăm tỷ đồng", một cán bộ tham gia phá án chia sẻ.

Trước những bất minh về khối tài sản khổng lồ, tháng 2/2017, Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập chuyên án để điều tra.

Hơn một năm theo dõi, trinh sát phát hiện Voòng cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Tây Bắc về Hà Nội, Lạng Sơn rồi qua Trung Quốc tiêu thụ. Đường dây hoạt động khép kín trong vòng những người thân tín của hắn.

"Do không tin tưởng ai nên Voòng tự sang Lào tìm nguồn hàng, kiểm tra chất lượng, rồi sang Trung Quốc tìm đầu ra", một trinh sát kể.

Mỗi lần đi lấy hàng, Voòng thường tạo chứng cứ ngoại phạm bằng việc đi du lịch ở các tỉnh Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh... Số ma túy thường giấu trong chậu cây cảnh, lốp xe dự phòng hoặc các bộ phận xe được gia cố riêng.

Những người vận chuyển trong đường dây này được chia phụ trách các khâu khác nhau, ai biết việc của người đó và đặc biệt là không quen biết nhau. 

Sau nhiều lần bắt hụt, đầu tháng 5 trinh sát nhận được nguồn tin đường dây chuẩn bị vận chuyển chuyến hàng mới. Ban chuyên án đã cử 70 người, phân làm nhiều mũi từ Sơn La, Hà Nội và Lạng Sơn, theo dõi liên tiếp suốt 3 tuần.

Khi tổ chặn xe hoàn thành nhiệm vụ, một tổ công tác khác ập vào nhà bắt khẩn cấp Triệu Ký Vòong. Khám nhà Voòng, cảnh sát bước đầu thu 57 triệu đồng, một ôtô, 10 điện thoại di động, 41 viên đạn, 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...


Hành trình vây bắt trùm ma túy đội lốt đại gia ở Lạng Sơn​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN