Thứ năm, 25/04/2024 | 20:28
RSS

Cái kết đắng của chú rể "đại gia" thuê 200 người tới ăn cưới thuê

Thứ tư, 03/05/2017, 19:00 (GMT+7)

200 khách giả họ hàng, bạn bè được chú rể Vương mời tới đám cưới nhưng rồi đám cưới lại phải kết thúc trong đồn cảnh sát.

Một chú rể ở Thiểm Tây, Trung Quốc đã thuê 200 khách giả tới dự đám cưới với lý do gia đình anh không chấp nhận cô dâu.

Tin lành đồn xa, hàng trăm người đã hò nhau (ở cả trên mạng xã hội lẫn truyền miệng) tới dự lễ cưới đặc biệt của anh chàng họ Vương xa lạ.

Một người lái xích lô cho biết sau khi biết tin chỉ cần đi dự đám cưới mà vừa được ăn, vừa được nói, vừa được gói mang về, ông bèn kéo theo 5 người bạn của mình tới tận nơi để đăng ký tham gia.

Chú rể Vương hạnh phúc bên cô dâu trong bức ảnh cưới. Ảnh: Internet

Chỉ sau một thời gian ngắn, anh Vương đã nhanh chóng có tới hơn 200 "người bạn", phần đa là sinh viên và người lao động nhập cư, sẵn sàng đến dự đám cưới với sự vui mừng, phấn khích chẳng kém gì chú rể.

Tưởng rằng màn kịch sống ảo cứ thế diễn ra suôn sẻ, ai dè, người tính không bằng trời tính. Vì quá xúc động trước thân tình mà bạn bè của chồng dành tặng, cô dâu đã đích thân tới từng vị khách để thăm hỏi, cảm ơn.

Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc, trò chuyện, cô dâu mới bất ngờ khi biết rằng chẳng ai trong số các quan khách là người thân của chú rể. Họ chỉ giới thiệu ngắn gọn là "bạn" và không hề cung cấp thêm bất cứ thông tin gì.

Những người khách giả trong đám cưới. Ảnh: Internet

Cô dâu họ Lưu đã nghi ngờ về các vị khách cũng như việc không thấy cha mẹ chồng xuất hiện lại càng thêm tức giận. Cuối cùng, gia đình cô dâu gọi cảnh sát bắt Vương vì cho rằng anh ta đang lừa đảo.

Tại đồn cảnh sát, Vương khai nhận thuê khách giả bởi cha mẹ anh ta không đồng ý cho lấy cô Lưu. Cô Lưu thì nói rằng, trong nhiều năm hẹn hò, chưa bao giờ thấy Vương đề cập tới vấn đề này và có thể Vương đã thuê người đóng giả cha mẹ tới gặp gia đình cô để bàn chuyện hôn lễ. 

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus