Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:47
RSS

Bức xúc vì không xin được tiền nên quay sang phóng hỏa đốt xưởng dầu

Thứ năm, 13/04/2017, 16:11 (GMT+7)

Bức xúc vì không xin được tiền của bạn, người đàn ông này đã phóng hỏa đốt xưởng dầu. Ngọn lửa bùng lên và cháy dữ dội nhiều giờ sau đó

Ngày 13/4, Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đang tạm giữ Phạm Việt Anh (39 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra, làm rõ hành vi phóng hỏa đốt xưởng dầu của người này.

Say rượu, nam thanh niên phóng hỏa đốt xưởng dầu

Nam thanh niên bức xúc vì không xin được tiền nên đã phóng hỏa đốt xưởng dầu. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Vụ hỏa hoạn xẩy ra vào tới 12/4 tại khu xưởng ở xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Hỏa hoạn đã gây thiệt hại lớn về tài sản cho hộ kinh doanh này.

Theo đó, tối cùng ngày, Việt Anh đến khu xưởng tái chế dầu nhớt của doanh nghiệp tư nhân Kiều Diễm của ông Lê Văn Sinh để ăn nhậu cùng với bạn. Khi đã ngà ngà say, Việt Anh có hỏi xin tiền của bạn nhưng bị từ chối.

Bực tức vì xin tiền không được, Việt Anh châm lửa đốt đống củi trước sân khu nhà xưởng. Ngọn lửa cháy mạnh kèo theo gió thổi bốc cao nên lan qua rừng tràm bên cạnh. Đến khoảng 20h cùng ngày, ngọn lửa bén vào khu vực chứa dầu nhớt, xăng thơm nên cháy nổ dữ dội. Thời điểm trên, cả xưởng tái chế có 250 thùng phuy dầu nhớt, dầu, xăng thơm.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã có mặt kịp thời cùng với xe cứu hỏa chuyên dụng và cán bộ tới hiện trường để dập lửa. Thời điểm xẩy ra vụ cháy 2 người bạn của Việt Anh say rượu, nằm ngủ ở khu nhà gần xưởng nhưng không hay biết sự việc nên người dân đã tới đưa ra khỏi hiện trường.

Hành vi phóng hỏa đốt xưởng dầu của người đàn ông tuy không gây thiệt hại về người nhưng khu xưởng rộng lớn hàng nghìn mét vuông bị thiêu rụi, thiệt hại lớn về tài sản. Sáng ngày 13/4, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và khám nghiệm hiện trường cũng như lấy lời khai của những người liên quan để phục vụ điều tra.

 

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus