Thứ ba, 23/04/2024 | 17:37
RSS

Bi kịch cuộc tình xa xứ của người phụ nữ gốc Việt bị người tình sát hại khi 'phê'

Thứ bảy, 20/10/2018, 14:20 (GMT+7)

Trong phiên tòa ngày 20/8/2018, thẩm phán cho biết hành động phạm tội của người đàn ông gốc Việt này là “đáng kinh tởm”.

25 năm tù cho kẻ giết người tình

Theo cáo trạng, Phuc Thien Tang (50 tuổi) chung sống không hôn thú với Hoa Thi Huynh (còn gọi là Lina Huynh, 44 tuổi) đã 6 năm nay. Tang thực chất là một con nghiện ma túy đá hạng nặng và trong một lần tiếp tục thấy người tình “phê” thuốc, bà Huynh đã liên tục cằn nhằn và tỏ ra khó chịu về việc này.

Tức giận khi bị động đến lòng tự trọng, Tang dùng ống sắt đánh vào đầu nạn nhân đến chết. Sau đó, dù nạn nhân không còn thở nhưng Tang vẫn tiếp tục đâm một thanh kiếm samurai dài 73 cm vào đầu của Huynh cho chắc chắn. Thi thể của Huynh được tìm thấy ba ngày sau đó trên tấm đệm trong căn hộ tồi tàn của họ. Cảnh sát cho biết, Tang gây án trong tình trạng phê thuốc.

Bi kịch cuộc tình xa xứ của người phụ nữ gốc Việt bị người tình sát hại khi 'phê'

Bên trong ngôi nhà tồi tàn mà Tang và Huynh sống chung trước vụ giết người

Sau khi giết bạn gái, Tang trộm thẻ ngân hàng và ra một cây ATM gần đó định rút tiền nhưng không thành. Y vứt hết đồ đạc của nạn nhân và ngủ trong một khu vườn suốt 13 ngày trước khi bị bắt vào 20/9/2017.

Tại căn nhà tồi tàn của họ, cảnh sát tìm thấy một thanh kiếm samurai và một súng ngắn giả. Tang khai rằng mua những thứ này để bảo vệ Huynh khỏi một người đàn ông được cho là đã cưỡng hiếp bà chỉ vài tuần trước đó. Tang đã dọa giết người này lẫn cháu gái của ông ta và đòi họ giao nộp hàng nghìn đôla.

Trước tòa, luật sư biện hộ cho biết bị cáo đã nhận tội và thể hiện sự ăn năn hối lỗi, đồng thời giải thích mình bị ảnh hưởng bởi ma túy lúc gây án. Tuy nhiên, thẩm phán đã phủ nhận và cho rằng Tang biết rõ tác hại của ma túy đá nhưng vẫn sử dụng nên không thể coi đó là lời bào chữa để giảm nhẹ hình phạt. “Những gì diễn ra sau đó chứng tỏ bị cáo “không quan tâm đến bất kỳ thứ gì ngoài lợi ích bản thân”, thẩm phán nhận định.

Cuối cùng, Phuc Thien Tang đã bị tòa án Úc tuyên phạt 25 năm tù vì đánh chết bạn gái trong lúc phê ma túy. Tang sẽ không được cân nhắc ân xá cho đến khi thụ án ít nhất 20 năm tù.

Bi kịch cuộc tình xa xứ của người phụ nữ gốc Việt bị người tình sát hại khi 'phê'

Bị cáo Phuc Thien Tang và nạn nhân

Bi kịch cuộc tình xa xứ

Có mặt tại phiên tòa xét xử, bạn bè của Hoa Thi Huynh vẫn chưa hết hoang mang. Họ không hiểu vì sao hung thủ lại có thể ra tay dã man, kinh hoàng như thế trong khi suốt nhiều năm nay Huynh đã hết lòng vun vén cho người tình.

Được biết, Phuc Thien Tang là anh cả trong gia đình có 3 người con ở Việt Nam Gia đình nghèo, không có nhà cửa, ruộng đất, Tang quanh năm làm thuê làm mướn cùng cha mẹ. Năm 15 tuổi, Tang quyết định đi tìm cơ hội ở Australia với hy vọng đổi đời.

Tuy nhiên, vận may đã không mỉm cười với Tang. Sau nhiều năm bôn ba nơi xứ người, Tang vẫn là một kẻ vô gia cư. Chán nản, người đàn ông này sa vào ma túy và nằm trong danh sách đen của cảnh sát sau những phi vụ trộm cắp. Tuy biết rõ những điều này ở người tình nhưng Huynh vẫn quyết định gắn bó với hy vọng sẽ cùng Tang xây dựng một gia đình.

Huynh có hai con với cuộc hôn nhân trước. Năm 2012, sau nhiều năm bị chồng cũ hành hạ, cô đã quyết định đưa hai con đi. Thời điểm này, cô gặp Tang và hai người nhanh chóng trở thành một cặp và cùng sống tạm tại một ngôi nhà bỏ hoang ở thành phố Melbourne.

Cuối cùng, người phụ nữ hai con chẳng những không thể thay đổi được tâm tính người tình mà còn phải nhận một kết cục đau đớn.


Xem thêm: Vụ trẻ sơ sinh nghi bị ném từ tầng 31 chung cư Linh Đàm: Lạnh người lời khai nữ sinh

 

Đàm Anh (Theo The Age)
Dân Việt