Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:32
RSS

Bị xúc phạm, vợ lạnh lùng ra tay sát hại chồng giữa đêm khuya

Thứ sáu, 15/09/2017, 20:16 (GMT+7)

Mâu thuẫn chuyện tiền bạc và bị chồng dọa giết, lợi dụng lúc đêm tối, người phụ nữ lạnh lùng cầm khúc gỗ đánh liên tiếp vào người chồng khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Chiều ngày 15/9, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị này đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng hết sức nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thôn Đồng Lạc, xã Trung Dũng (Tiên Lữ, Hưng Yên) khiến 1 người đàn ông tử vong tại nhà riêng.

Vợ ra tay sát hại chồng.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Phạm Văn G. (SN 1967, trú tại địa chỉ trên). Người ra tay sát hại ông G. không phải ai khác mà chính là bà Nguyễn Thị Điệu (SN 1971, vợ nạn nhân). Nguyên nhân ban đầu được cơ quan điều tra xác định xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng.

Theo tài liệu ban đầu được cơ quan điều tra cung cấp, vào ngày 10/9, ông G. gọi điện cho con rể đang đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan để vay số tiền 650 USD. Ngày hôm sau, do có việc bận nên ông G. bảo bà Điệu đi lĩnh hộ số tiền mà con rể gửi về.

Sau khi nhận được tiền, bà Điệu đã dùng số tiền trên để đi trả nợ đã vay hàng xóm trước đó và đưa cho ông G. 1 triệu đồng để đi mua cám. Cho rằng bà Điệu tiêu xài phung phí, tối ngày 10/9, ông G. hỏi vợ về số tiền con rể gửi. Trong lúc cãi vã, ông G. đã chửi bới và có những lời lẽ xúc phạm vợ.

Cho rằng bản thân không tiêu xài phung phí, bà Điệu có cãi lại chồng. Trong lúc nóng giận, ông G. cầm khăn tắm đánh liên tiếp nhiều lần vào mặt vợ. Bị chồng đánh, bà Điệu không nói gì mà đi ra chỗ khác.

Sau bữa cơm tối, ông G. dùng điện thoại liên lạc với một người trong xóm để hỏi về việc vợ mình đã trả tiền cho người này hay chưa. Liền sau đó, ông G. đi vào nhà và tiếp tục buông lời lẽ chửi bới và dọa giết vợ.

Bị chồng chửi bới, ôm “cục tức” trong người nhưng không nói gì mà đi vào phòng nằm ngủ. Tuy nhiên, đến khoảng 23h, vì vẫn ấm ức chuyện bị chồng xúc phạm mình, Điệu mang theo một khúc gỗ dài khoảng 70cm đi vào phòng ngủ của chồng.

Tại đây, thấy chồng đang nằm ngủ, bà Điệu dùng khúc gỗ vụt 2 cái vào người chồng khiến ông G. chảy máu. Bị vợ tấn công bất ngờ, ông G. tỉnh giấc rồi lao vào giằng khúc gỗ trên tay vợ nhưng không được.

Lúc này, người con trai 17 tuổi nghe tiếng bố mẹ giằng co liền chạy vào can ngăn và lấy khúc gỗ từ tay mẹ. Phát hiện bố chảy nhiều máu, người con trai bảo bà Điệu gọi xe cấp cứu để đưa đi viện tuy nhiên bà Điệu vẫn bỏ mặc chồng và bỏ ra ngoài.

Ông G. được con trai và người anh trai gọi taxi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, lại mất nhiều máu, khi vừa đến viện được khoảng 15 phút thì nạn nhân tử vong.

Thi thể ông G. được người thân đưa về nhà, khi nhiều người hỏi Điệu, bà cho biết chồng mình bị ngã ở chuồng bò nên mới bị thương dẫn đến tử vong.

Nghi ngờ có điều gì khuất tất sau nguyên dân dẫn đến cái chết của ông G., người thân đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Tiên Lữ đã có mặt tại hiện trường vụ việc đồng thời đưa bà Điệu lên để lấy lời khai.

Sau nhiều lần quanh co chối tội, Điệu đã khai nhận hành vi giết chồng của mình. Tại cơ quan điều tra, Điệu khai nhận do lo sợ bị chồng giết nên bản thân đã ra tay trước.

Công an tỉnh Hưng Yên đã có quyết định bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Điệu để điều tra về hành vi giết người.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ theo đúng quy định của pháp luật

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN