Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:21
RSS

Bị chê 'không biết đốt lò', gã đàn ông gọi bạn đánh chết người

Thứ bảy, 01/12/2018, 10:38 (GMT+7)

Chỉ vì bị chê không biết đốt lò, gã đàn ông 'nổi điên' gọi bạn đến đánh người chê bai khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngày 1/12, ông Ngô Xuân Thứ, Phó trưởng Công an xã Đắk Sắk, Đắk Mil (Đắk Nông), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng. Vụ việc xảy ra tại lò sấy của gia đình ông Nguyễn Viết Hùng (thôn Xuân Lộc, Xã Đắk Sắk).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 2h20 chiều 30/11, ông Hùng đã gọi anh Lê Quang Định (SN 1978, trú thôn Xuân Lộc, xã Đắk Sắk) đến sửa lò sấy. Khoảng 3h cùng ngày, khi sửa lò sấy xong, ông Hùng đã mua bia về mời ông Định và em trai ông Định là Lê Quang Căn cùng một số người nữa ngồi nhậu.

Gọi bạn đến đánh chết người vì chê 'không biết đốt lò'
Ảnh minh họa

Lúc này, anh Căn đã gọi bạn mình là Bùi Đình Hiệp (SN 1987, trú thôn Xuân Bình, xã Đắk Sắk) đến đốt lò thuê cho anh Hùng. Khi mọi người đang nhậu thì anh Định nói với em mình là Hiệp chưa có kinh nghiệm đốt lò, nên thuê người khác về thay.

Khoảng 21h cùng ngày, trong lúc nhậu, Hiệp nhớ lại buổi chiều ông Định chê mình. Nghe vậy, Hiệp bực tức và cự cãi với chủ nhà.

Sau đó, Hiệp gọi điện thoại cho hai thanh niên (chưa rõ lai lịch) đến đánh ông Định. Ba thanh niên đánh ông Định gục tại bàn nhậu. Nạn nhân sau đó tử vong trên đường đến bệnh viện.


Xem thêm: Kêu gọi trai làng phục kích, phóng dao khiến 1 người tử vong

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN