Thứ năm, 18/04/2024 | 11:39
RSS

Bị cáo tham gia tạt axit nữ sinh: "Nếu không chê tôi tù tội, tôi nguyện chăm sóc Hương suốt đời"

Thứ ba, 26/09/2017, 21:14 (GMT+7)

Tại tòa, bị cáo tham gia tạt axit nữ sinh nói: "Nếu bị hại không chê thân tôi tù tội, tôi sẽ chăm sóc cho Hương suốt quãng đời về sau này".

tạt axit, nữ sinh

Các bị cáo tạt axit nữ sinh tại tòa.

Ngày 26/9, TAND TP. HCM đã tăng hình phạt từ 7 lên 9 năm 6 tháng tù đối với Trương Thị Kiều Quyên (22 tuổi) - chủ mưu vụ tạt axit nữ sinh trường cao đẳng tại Gò Vấp hơn hai năm trước và Nguyễn Đình Thanh Tâm (21 tuổi, người yêu Quyên) bị tăng lên 8 năm về tội Cố ý gây thương tích.

Theo HĐXX, các bị cáo phạm tội có tổ chức. Quyên và Tâm lên kế hoạch, chuẩn bị axit, phương tiện, dụng cụ phạm tội... Còn Quyên chuẩn bị sẵn tinh thần, vờ ra tay cứu chữa bị hại để có cơ hội hàn gắn tình cảm với bạn mình.

"Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của bị hại. Mức án sơ thẩm áp dụng là nhẹ, chưa tương xứng với tính chất hậu quả đã gây ra", bản án nêu.

Tại tòa, Quyên nói không đi mua, không tạt axit hai nữ sinh mà chỉ giới thiệu Long cho Tâm cùng thực hiện. Cô đổ tội cho bạn trai "Tâm mới là người đi mua axit và thực hiện hành vi phạm tội". Khi chủ tọa hỏi "nếu như vậy sao không kháng cáo kêu oan hay xin giảm nhẹ hình phạt", Quyên chỉ im lặng.

Nói lời sau cùng, Quyên xin HĐXX khoan hồng để sớm về với gia đình. Cô cũng xin lỗi Hương và cho rằng không mong muốn hậu quả xảy ra như vậy.

Trong khi đó, cả Long và Tâm đều tỏ ra day dứt với nạn nhân.

"Tôi xin lỗi Hương và gia đình. Suốt 18 tháng bị giam, lương tâm tôi giày vò vì đã tạt axít người con gái mà tôi không quen biết hay mâu thuẫn" - báo điện tử VNExpress dẫn lời Tâm nói và xin bị hại rộng lượng tha thứ. Nam thanh niên cũng xin tòa khoan hồng để có cơ hội sớm về chuộc lỗi, khắc phục hậu quả cho nạn nhân.

Theo báo điện tử Tri thức trực tuyến, bị cáo Tâm nguyện chăm sóc Hương suốt đời: "Nếu bị hại không chê thân tôi tù tội, tôi sẽ chăm sóc cho Hương suốt quãng đời về sau này" - bị cáo Tâm nói.

tạt axit, nữ sinh

Nữ sinh bị tạt axit khiến nhiều người xót xa.

Trước đó, như tin đã đưa, Quyên và Duyên (21 tuổi) có tình cảm đồng tính từ khi còn ở quê Phan Thiết. Vào Sài Gòn học, cả hai cùng thuê trọ chung với nhóm bạn, trong đó có Hương. Khoảng tháng 8/2015 xảy ra mâu thuẫn với các bạn, Quyên ra ngoài ở.

Thời gian này Tâm yêu Quyên dù không được cô gái chấp nhận. Thấy cô buồn vì bị bạn bè xa lánh, nam thanh niên vẫn thường xuyên chở đến phòng trọ hàn gắn tình cảm với Duyên.

Sau nhiều lần bị cô bạn cũ từ chối, Quyên bàn với Tâm lên kế hoạch thuê người tạt axit Hương. Lúc đó Quyên có cơ hội cùng Duyên chăm sóc nạn nhân và hàn gắn tình cảm với mình.

Cả hai chở nhau đi mua axit. Đến ngày 28/3/2016, cặp đôi đến cổng trường chờ Duyên và Hương tan học để ra tay nhưng axit ăn mòn chai nhựa chảy ra ngoài nên kế hoạch bị "vỡ".

Tối hôm đó Quyên lên mạng nhắn tin cho Vũ (không rõ lai lịch) nhờ tham gia tạt axit cùng Tâm. Người này giới thiệu Long, tiền công 1 triệu và đưa trước 200.000 đồng.

Sáng 30/3/2016 Tâm tháo biển số xe, mang chai axit, ớt bột rồi chở Long đến cổng trường cao đẳng. Gần trưa thấy hai nữ sinh chở nhau về, Tâm tăng ga đuổi theo cho Long tạt axit vào mặt Hương, Duyên ngồi sau chỉ bị cháy quần áo.

Biết Tâm và Long đã ra tay, Quyên chạy đến hiện trường cùng người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Hương bị thương tật 75%, hỏng một bên mắt.

Sau phiên xử sơ thẩm của TAND quận Gò Vấp hai tháng trước, các bị cáo chấp nhận hình phạt, nhưng nạn nhân kháng cáo yêu cầu tăng án.

Trí Dũng (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN