Thứ năm, 25/04/2024 | 15:02
RSS

Bé trai 3 tuổi bị khống chế, tẩm xăng dọa đốt trong phòng trọ

Thứ ba, 05/09/2017, 15:06 (GMT+7)

Vừa khống chế bé trai 3 tuổi nhốt phòng trọ của mình, Nguyễn Văn Thưa vừa chốt cửa, dọa tẩm xăng đốt nếu ai xông vào giải cứu. Mẹ của bé trai cùng nhiều người thuyết phục nhưng bất thành.

bắt cóc

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phối hợp giải cứu nạn nhân 3 tuổi bị bắt cóc và đề phòng hỏa hoạn

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h ngày 5/9 tại khu nhà trọ trên đường số 7, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP.HCM  

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chị Uyên vừa mở cửa phòng để đưa con trai nhỏ đi học thì bất ngờ bị Nguyễn Văn Thưa (34 tuổi, quê Cờ Đỏ, Cần Thơ) ở phòng bên lao tới giằng lấy cháu bé.

Thưa kéo bé trai vào phòng trọ của mình rồi chốt cửa, dọa tẩm xăng đốt nếu ai xông vào giải cứu. Mẹ của bé trai cùng nhiều người thuyết phục nhưng bất thành, sự việc được trình báo công an địa phương.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Bình Tân có mặt khuyên giải. Hai xe cứu hoả cũng được điều động đề phòng thanh niên tẩm xăng đốt. 

Nguyễn Văn Thưa

Nguyễn Văn Thưa gục trên ghế đá khóc nức nở.

Đến khoảng 10 giờ trưa cùng ngày, chị dâu của Thưa tới hiện trường, tiếp cận khuyên nhủ nên cháu bé được thả ra. Tuy nhiên, Thưa vẫn cố thủ không chịu đi ra, mùi xăng nồng nặc từ căn phòng lan tỏa ra ngoài.

Đến hơn 12h trưa cùng ngày, người này mới mở cửa, bước ra ngoài và ngồi gục trên ghế đá khóc nức nở. Sau đó, Thưa được lực lượng chức năng đưa về trụ sở.

Những người dân xung quanh cho biết, vài ngày trước, Thưa có mâu thuẫn với vợ. Chị Uyên cùng hàng xóm đến can ngăn, sau đó, người vợ đưa con gái về miền Tây.

Cho rằng chị Uyên khuyên vợ mình dẫn con gái về quê, Thưa đã gây ra vụ việc trên. Công an đã lập biên bản để điều tra, làm rõ vụ việc.

Thanh Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN