Thứ tư, 24/04/2024 | 20:19
RSS

Bé trai 11 tuổi bị sát hại: Nghi phạm vẫn sang hỏi thăm trước khi bị bắt

Thứ hai, 26/04/2021, 09:41 (GMT+7)

Mặc dù bị câm điếc nhưng nghi phạm sát hại bé trai 11 tuổi ở Nam Định tỏ ra là kẻ máu lạnh và rất ma mãnh. Sau khi ra tay tàn độc, hắn tỏ ra bình thản và còn sang ú ớ hỏi thăm...

Bé trai 11 tuổi bị sát hại, nghi phạm vẫn sang hỏi thăm trước khi bị bắt

Hiện trường xảy ra vụ án mạng thương tâm. Ảnh: Thanh niên

Tối 25/4, thông tin với báo Tuổi trẻ, lãnh đạo Công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cho biết đơn vị đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra vụ việc cháu bé 11 tuổi chết bất thường, có dấu hiệu bị sát hại để bịt đầu mối. 

Cơ quan điều tra hiện đang tạm giữ nghi phạm N.V.Q. (44 tuổi) để điều tra việc đột nhập vào nhà hàng xóm trộm cắp tài sản sau đó sát hại cháu bé 11 tuổi (con trai chủ nhà) hòng bịt đầu mối. 

Theo đó, ngày 24/4, lợi dụng lúc vợ chồng anh Khiếu Văn Quang (48 tuổi) vắng nhà và con gái lớn đi học, Q. lẻn vào nhà anh Quang phá két sắt lấy 16 triệu đồng (để lại hơn 1 triệu đồng tiền lẻ). 

Khi đang thực hiện hành vi phạm tội thì Q. bị con trai 11 tuổi của anh Quang phát hiện nên sát hại nhằm bịt đầu mối. Sau khi sát hại nạn nhân, Q. dựng hiện trường giả bằng cách úp mặt nạn nhân xuống chậu nước trong nhà tắm của gia đình. 

Cơ quan điều tra xác định Q. là nghi can chính gây ra vụ việc. Đối tượng Q. bị câm điếc và đang hưởng chế độ chất độc da cam. Q. là hàng xóm và thường xuyên qua nhà anh Quang chơi và biết chủ nhà vừa có tiền do mới quyết toán công trình xây dựng.

Trao đổi với Vietnamnet, Chị Dậu (bác gái ruột của cháu T.) kể lại, trưa hôm xảy ra vụ việc, gia đình vô cùng sốc. Sau khi báo cơ quan chức năng, rất đông hàng xóm có có mặt để hỏi thăm. Hôm đó Q. ăn mặc chỉnh tề tới ú ớ hỏi han. 

“Hắn thản nhiên một cách kỳ lạ, không có biểu hiện sợ hãi. Sau đó, hắn vừa về tới nhà thì bị cơ quan công an triệu tập. Lúc này, nhiều người mới ngỡ ngàng", chị Dậu kể. 

Cũng theo chị Dậu, nghi phạm là người quen và thường xuyên sang nhà uống rượu với bố cháu T. nên hắn nắm rõ gia đình để tiền trong két sắt trên tầng 2 nên đã chờ đợi thời cơ để ra tay trộm căp. Được biết, tại địa phương Q. cũng nhiều lần trộm cắp vặt, bị bắt nhưng vì hắn câm điếc nên mọi người lại bỏ qua.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại