Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:51
RSS

Bắt giữ chú mèo chuyên vận chuyển hàng lậu cho tù nhân

Thứ bảy, 21/04/2018, 07:56 (GMT+7)

Cảnh sát không tiết lộ chính xác địa điểm chú mèo bị bắt giữ hay thông tin về chủ nhân của nó. Tuy vậy, họ khẳng định con mèo này là “tội phạm” thứ hai bị bắt vì chuyển hàng lậu vào nhà tù.

Sáng ngày 17/3, Bộ Tư pháp Costa Rica công bố một đoạn video ghi cảnh một chú mèo bị bắt giữ khi cố gắng chạy vào nhà tù La Reforma ở thành phố Alajuela.

Thước phim cho thấy cơ thể chú mèo có “đính kèm” một gói hàng đặc biệt, buộc chặt trên cơ thể nó. Sau khi tháo dỡ chiếc túi khỏi người con vật, các nhân viên trại giam phát hiện bên trong đó chứa một điện thoại di động đã qua sử dụng, bộ sạc, pin dự phòng và tai nghe.

Văn phòng báo chí của Bộ Tư pháp Costa Rica không tiết lộ chính xác địa điểm chú mèo bị bắt giữ hay thông tin về chủ nhân của nó. Tuy vậy, họ khẳng định con mèo này là “tội phạm” thứ hai bị bắt vì chuyển hàng lậu vào nhà tù.

Trên thực tế, những chú mèo này trước đó trải qua một lớp “đào tạo nghiệp vụ” với mục đích mang đồ hàng hóa vào nhà tù. Cảnh sát nhận định sử dụng mèo an toàn hơn rất nhiều so với việc tìm người bên ngoài hay hối lộ cai ngục.

Bắt giữ chú mèo chuyên vận chuyển hàng lậu cho tù nhân
Số hàng trên người chú mèo. Ảnh: Odditycentral

Những câu chuyện chuyển hàng lậu vào nhà tù thì luôn khó tin như vậy. Tù nhân nhét 30 món đồ trong hậu môn, giấu chồng trong vali để đưa ra khỏi nhà tù, hay vũ nữ thoát y được đưa vào tù với tư cách trợ lý luật sư... là những câu chuyện vận chuyển hàng lậu vào nhà giam.

Các quan chức ở nhà tù Florida đã tìm thấy 17 viên Oxycodone, 1 điếu thuốc, 6 que diêm, 1 viên đá lửa, 1 ống tiêm rỗng cùng 1 cục tẩy, 1 hộp son môi, 1 bao cao su, 1 đơn thuốc và một phiếu giảm giá…Tất cả chúng được nhét vào bao cao su và cho vào hậu môn của Neil Lansing (34 tuổi).

Bên cạnh đó, một tù nhân thuộc một băng đảng ở Mexico bị bắt khi giấu điện thoại di động trong mông. Trước đó, lực lượng an ninh được mẹ của một thành viên trong băng đảng này cảnh báo, khi người phụ nữ nói rằng con trai bà thể bị đối xử thậm tệ trong xà lim.

Sau khi không tìm thấy bất kì chiếc điện thoại nào trên giường của băng nhóm, bảo vệ nhà tù phải tiến hành chụp X-quang và phát hiện thấy các thiết bị ở mông của người tù nhân.

Còn trường hợp khác, bằng cách tán thành bột màu và vẽ vào các trang sách tô màu của trẻ em, 3 tù nhân và người thân của họ cố gắng tuồn lậu ma túy vào một nhà tù ở New Jersey.

Đó là loại thuốc suboxone có tác dụng để chữa trị chứng nghiện heroin, nhưng cũng được xem là một chất nguy hiểm được kiểm soát. Số ma túy được hòa tan thành bột nhão, vẽ trong sách và viết thành dòng chữ: “Gửi bố”. 


Xem thêm: HLV Park Hang Seo dặn dò Tuấn Anh: Thầy sẽ luôn chờ em hồi phục

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN