Thứ năm, 28/03/2024 | 22:28
RSS

Hiệu trưởng bắt 600 học sinh mầm non nhìn cảnh mổ lợn để học giải phẫu

Thứ ba, 23/01/2018, 19:30 (GMT+7)

600 học sinh mầm non phải chứng kiến cảnh dùng dao rạch bụng con lợn rồi kéo hết nội tạng con vật ra.

Hôm 19/1, học sinh trường mầm non tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã được học bài học thực tế đặc biệt về ranh giới giữa sự sống và cái chết. Theo đó, hiệu trưởng nhà trường đã đem một con lợn lên sân khấu và mổ thịt nó trước mặt 600 em học sinh.

Trong video người đàn ông mặc đồ bác sĩ đang mổ lợn cùng sự trợ giúp của một số người khác. Theo truyền thống, người dân Trung Quốc thường mổ lợn ăn mừng để chào đón xuân sang. Đây là lý do vị hiệu trưởng thực hiện quyết định táo bạo. Ông cũng khẳng định điều này sẽ giúp các bé mở rộng thêm kiến thức về giải phẫu học, đặt nền móng cho việc học tập trong tương lai.

học sinh mầm non cảnh mổ lợn
Trường mổ lợn trước 600 học sinh mầm non. Ảnh: Weibo

Video sau khi xuất hiện trên Pear Video đã nhận phải nhiều ý kiến trái chiều. Một số người chỉ trích hành động này là không phù hợp với trẻ mầm non, trong khi số khác thì cho rằng đây là một thí nghiệm tốt cho việc dạy học.

"Thật bệnh hoạn", một người dùng mạng bình luận. "Chúng mới chỉ là trẻ mầm non. Đầu óc chúng đâu đã trưởng thành. Đây là phương pháp 'giáo dục đẫm máu' và hậu quả có thể rất nghiêm trọng". 

Tuy nhiên, hiệu trưởng nhà trường, ông Huang Fengli, cho hay việc mổ lợn không có gì đáng sợ, bởi đây là một tục lệ địa phương, tượng trưng cho sự may mắn. Nhà trường đã thông báo cho phụ huynh các học sinh về hoạt động này trước đó, nhưng không ai phản đối. Con lợn bị giết thịt cũng được nuôi trong khuôn viên của trường.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN