Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:35
RSS

Báo Thái chỉ trích pha bóng 'triệt hạ' Công Phượng của hậu vệ đội nhà

Thứ sáu, 07/06/2019, 16:01 (GMT+7)

Trong một bài viết mới đây,báo chí Thái Lan đã lên án hành động "triệt hạ" Công Phượng của hậu vệ Pansa Hemviboon bên phía đội chủ nhà.

Hôm 5/6 đội tuyển Việt Nam xuất sắc đánh bại Thái Lan ở bán kết giải bóng đá King's Cup 2019, qua đó giành vé vào chơi trận chung kết với ứng cử viên vô địch Curacao. Ở trận đấu này, đội chủ nhà Thái Lan đã khiến người hâm mộ bóng đá khu vực phẫn nộ khi thi hết sức bạo lực, khiến nhiều cầu thủ của đội tuyển Việt Nam phải liên tục nằm sân trong đau đớn.

Đỉnh điểm của các tình huống bạo lực của Thái Lan là pha "triệt hạ" Công Phượng ở phút thứ 75 của hậu vệ Pansa Hemviboon. Cụ thể, khi nhận bóng của đồng đội, Công Phượng quyết định đột phá, nhận thấy pha đi bóng của Công Phượng có thể gây nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Kawin, Pansa đã phạm lỗi hết sức thô bạo với tiền đạo của đội tuyển Việt Nam.

Hành động triệt hạ Công Phượng của hậu vệ Pansa Hemviboon
Hành động triệt hạ Công Phượng của hậu vệ Pansa Hemviboon bên phía Thái Lan. Ảnh: Internet

Cầu thủ này đã không ngần ngại đá thẳng vào chỗ hiểm của Công Phượng, không những vậy, Pansa còn dùng tay đánh mạnh vào vai của "Messi Việt Nam". Hậu quả là Công Phượng phải nằm sân trong đau đớn, nhưng cầu thủ đội chủ nhà chỉ phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ phía trọng tài chinh điều khiển trận đấu.

Mặc dù bị phạm lỗi thô bạo nhưng may mắn Công Phượng không gặp chấn thương. Ở những buổi tập gần đây, tiền đạo HAGL vẫn tập luyện bình thường cùng đồng đội. Thậm chí, CP10 còn hoàn thành giáo án một cách dễ dàng.

Trang Siam Sports của Thái Lan sau đó cho rằng Pansa đáng lẽ phải bị truất quyền thi đấu sau tình huống chơi xấu này. "Gần cuối trận, Pansa có pha lên gối với Nguyễn Công Phượng. Ngay cả khi phải nhận thẻ vàng, hậu vệ Thái Lan được cho là xứng đáng bị đuổi khỏi sân vì phạm lỗi nguy hiểm nếu công nghệ VAR được áp dụng trong trận này", tờ báo viết.

Cuối trận đấu, các cầu thủ Thái Lan càng thi đấu càng bạo lực, Thitipan với hành vi đá xấu Văn Hậu và sau đó là “tát” vào mặt hậu vệ số 5 của tuyển Việt Nam nhưng không phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài Nhật Bản

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN