Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:13
RSS

Báo Jordan tâm phục khẩu phục, thừa nhận Việt Nam là 'thế lực mới'

Thứ hai, 21/01/2019, 10:28 (GMT+7)

Sau trận đấu, nhiều tờ báo ở Jordan đã cho rằng đội nhà xứng đáng thất bại bởi đã bất ngờ đánh mất thế trận trong hiệp 2.

Với việc giành vị trí nhất bảng B mà không để thủng lưới bàn nào, đội tuyển Jordan đã đặt mục tiêu tiến xa ở Asian Cup 2019. Dù vậy, họ phải dừng bước trước đội tuyển Việt Nam ở vòng 1/8. Sau 120 phút, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Cuối cùng, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2.

Sau trận đấu, nhiều tờ báo ở Jordan đã cho rằng đội nhà xứng đáng thất bại bởi đã bất ngờ đánh mất thế trận trong hiệp 2. Tờ Royalnews đặt tiêu đề: “Jordan thất bại trước đội tuyển Việt Nam trên chấm 11 mét”. Trong bài, tác giả thừa nhận đội tuyển Jordan đã đánh mất thế trận trong hiệp 2 và để Việt Nam vùng lên gỡ hòa.

Tác giả viết: “Như vậy là đội tuyển Jordan đã dừng bước ở vòng 1/8 Asian Cup 2019 sau loạt sút luân lưu cân não. Chúng ta đã chơi tốt hơn ở hiệp 1 và có bàn thắng dẫn trước do công của Abdel-Rahman từ cú sút phạt.

Báo Jordan tâm phục khẩu phục, thừa nhận Việt Nam là 'thế lực mới'

Báo Jordan tâm phục khẩu phục, thừa nhận Việt Nam là 'thế lực mới'

Các bài báo Jordan viết về trận đấu. Ảnh: Dân Trí & Tuổi Trẻ

Truyền thông Jordan cho rằng chiến thắng của tuyển Việt Nam hoàn toàn thuyết phục khi thầy trò HLV Park Hang Seo thể hiện sự vượt trội về mọi mặt còn Jordan có "màn trình diễn tệ nhất".

Báo Al Ghad gọi tuyển Việt Nam là "thế lực mới nổi của bóng đá châu Á" và khẳng định thất bại của tuyển Jordan không có gì phải bàn cãi khi đội nhà lép vế về mọi mặt.  Báo này dẫn lại chi tiết các thống kê trận đấu như số cú sút, phạt góc, thời lượng kiểm soát bóng... để làm rõ nhận định của mình.

Cũng trên báo Al Ghad, ngay trong bài tường thuật về trận đấu, tác giả Khaled Khatatab đã không giấu được sự thất vọng trước màn trình diễn của tuyển Jordan. 

Sau khi chiến thắng trước Jordan ở vòng 1/8, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Nhật Bản và Saudi Arabia ở vòng tứ kết.


Xem thêm: Sự mệt mỏi của HLV Park Hang Seo sau 3 tháng liền tập trung cùng ĐTVN

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN