Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:39
RSS

Báo Indo vẫn tuyên bố sốc dù đội nhà thua U22 Việt Nam 3 lần trong năm nay

Thứ năm, 12/12/2019, 07:43 (GMT+7)

Một ngày sau trận chung kết SEA Games 30, tờ Viva News (Indonesia) có bài viết đáng chú ý với nhan đề "Sự thật đau lòng sau khi Đội tuyển U22 Indonesia đã bị tước đi giấc mộng đoạt HCV bởi Việt Nam".

Trong bài báo này, tác giả Robbi Yanto đã chỉ ra những sự thật phũ phàng mà đội bóng của HLV Indra Sjafri phải chấp nhận từ kết quả tồi tệ vừa phải đón nhận trước U22 Việt Nam trên sân Rizal Memorial:

Đó là việc U22 Việt Nam thi đấu hiệu quả hơn khi có thời lượng kiểm soát bóng và số cú sút ít hơn hẳn U22 Indonesia nhưng vẫn ghi được đến 3 bàn thắng vào lưới của thủ thành Nadeo Winata trong trận chung kết.

Trước trận đấu cuối cùng tại SEA Games 30, U22 Indonesia cũng chưa từng thua trận chung kết SEA Games nào với tỷ số đậm đà như vậy trước các đối thủ của họ trong 6 lần trước đó từng góp mặt ở cuộc chiến quyết định tấm HCV sân chơi này.

Tờ Viva News cũng nhận định thực tế chỉ có U22 Việt Nam là đánh bại được U22 Indonesia (không chỉ 1 mà đến 2 lần) tại SEA Games năm nay. Tính riêng năm 2019 là 3 lần, thêm ở vòng loại U23 châu Á 2020. Đội bóng của chúng ta cũng đã chấm dứt cơn khát HCV SEA Games đã kéo dài 60 năm (kể từ khi ĐT miền Nam Việt Nam vô địch SEAP Games 1959).

Báo Indo vẫn tuyên bố sốc dù đội nhà thua U22 Việt Nam 3 lần trong năm nay
U22 Việt Nam đánh bại được U22 Indonesia 3 lần trong năm nay. Ảnh: 24h

Theo tờ Viva News, giấc mơ giành HCV SEA Games của U22 Indonesia sẽ phải chờ thêm ít nhất 2 năm nữa khi họ đến Hà Nội tranh tài tại SEA Games 31 khi Việt Nam là nước chủ nhà

Tờ Viva News cũng đã trấn an U22 Indonesia khi cho rằng họ vẫn còn nguyên cơ hội phục hận U22 Việt Nam khi sẵn sàng tranh tấm HCV SEA Games 31 diễn ra 2 năm nữa ở Hà Nội. Tờ báo này tin rằng đó sẽ là cơ hội để đội bóng xứ vạn đảo phế ngôi vương của chúng ta và chấm dứt cơn khát HCV SEA Games suốt từ năm 1991 đến nay.

Trong khi đó, tờ Indosport có bài viết nói về trận chung kết SEA Games 2019 giữa U22 Việt Nam và Indonesia. Theo tác giả Deodatus Kresna Murti Bayu Aji, sau khi chứng kiến thảm bại của Garuda, cựu HLV người Tây Ban Nha Luis Milla đã đăng đàn để an ủi các cầu thủ.

"Chắc chắn thất bại này khiến các cầu thủ U22 Indonesia cảm thấy rất buồn. Để vực dậy tinh thần cho toàn đội, cựu HLV trưởng ĐTQG Indonesia Luis Milla đã lên mạng xã hội để gửi thông điệp an ủi tới các cầu thủ.

Ông Luis Milla muốn Evan Dimas và các đồng đội có thể vươn lên trong nghịch cảnh. Ngoài ra, ông Milla cũng gửi lời chúc mừng tới các cầu thủ khi đã chiến đấu hết mình ở kỳ SEA Games lần này để có thể lọt tới trận chung kết" – Indosport thông tin.

Đáng chú ý là sau khi nhắc tới hành động an ủi từ cựu HLV Luis Milla, tác giả Deodatus Kresna Murti Bayu Aji bất ngờ chỉ trích lối chơi của U22 Việt Nam. Cây bút này cho rằng Văn Hậu cùng các đồng đội đã chơi quá thô bạo và Evan Dimas chính là nạn nhân điển hình của lối chơi thô bạo ấy.

"Thất bại của U22 Indonesia được kích hoạt bởi một chất xúc tác đó chính là lối đá quá thô bạo của cầu thủ Việt Nam. Trong trận đấu này, Evan Dimas chính là nạn nhân điển hình của lối đá thô bạo bên phía Việt Nam. Anh đã bị chấn thương sau một cú vào bóng của Văn Hậu và phải rời sân rất sớm.

Việc Evan Dimas phải rời sân chính là một bước ngoặt của trận đấu, khiến hàng tiền vệ Indonesia trở nên lép vế hơn hẳn so với Việt Nam. Nếu không có tình huống đó, có thể mọi chuyện đã khác".

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN