Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:07
RSS

Bà ngoại tha thứ cho cháu trai đánh gãy 5 xương sườn ở Quảng Ninh

Thứ sáu, 28/06/2019, 09:33 (GMT+7)

Sức khỏe bà bà Đoàn Thị X. (SN 1950, trú tại phường Thanh Sơn) - bà cụ bị cháu ngoại đánh gẫy xương sườn đang tiến triển và vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Chiều 27/6, trao đổi với PV, chị H. - một cán bộ phường Thanh Sơn (TP Uông Bí, Quảng Ninh) cho biết, sức khỏe bà bà Đoàn Thị X. (SN 1950, trú tại phường Thanh Sơn) - bà cụ bị cháu ngoại đánh gẫy xương sườn đang tiến triển và vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Nói về sự việc, chị H. cho rằng, khi nhận được tin nhiều người bất ngờ vì tại sao Vũ Thanh Tùng (SN 1995, cháu bà X., tên đã được thay đổi) lại có thể có hành động rất đáng lên án như vậy. Bởi, tại địa phương Tùng không phải thuộc dạng ăn chơi, lêu lổng hay thành phần bất hảo.

"Sau sự việc, Tùng đã lên bệnh viện xin lỗi bà ngoài và được bà tha thứ. Còn người cậu cũng đã rút đơn kiện vì thực ra cuối cùng họ vẫn là máu mủ, ruột già. Có thể chỉ trong một lúc nào đó có hành đột bột phát, cậu của Tùng thấy bức xúc muốn làm rõ nhưng sau khi hết nóng nảy thì nghĩ lại", chị H cho biết. 

Bà ngoại tha thứ cho cháu trai đánh gãy 5 xương sườn ở Quảng Ninh
Vết thương của bà ngoại. Ảnh: NLĐ

Theo anh Nguyễn Đức Cường (SN 1974, trú tại phường Khương Thanh, TP Uông Bí, con trai bà X.), bố mẹ anh ly hôn đã lâu. Sau khi ly hôn, bố anh là ông Nguyễn Đức T. ra ở riêng gần với nhà con gái là chị N.L.H.

Dù không chung sống với nhau nhưng bà X. vẫn thường xuyên đến thăm chồng cũ. Vào ngày 22/6, bà X. đến nhà con gái (chị H. là chị gái của anh Cường, cùng trú tại phường Thanh Sơn) để đưa thuốc và cháo cho chồng là ông Nguyễn Đức T. thì bị cháu ngoại là Vũ Thanh Tùng (SN 1995, là con trai chị H.) hành hung dã man.

Sau khi bà X. bị cháu đánh, đến chiều cùng ngày, anh Cường mới biết sự việc và đưa mẹ đến cơ quan công an để trình báo, sau đó đưa mẹ đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển ở TP Uông Bí để điều trị trong tình trạng sưng, thâm mắt, lưng và có dấu hiệu gãy xương sườn.

Tại bệnh viện, qua chụp chiếu, bà X. bị gãy 5 xương sườn và thâm tím nhiều chỗ trên cơ thể như mặt, đầu gối, tay, chân...

Theo anh Cường, nguyên nhân vụ việc có thể do xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Trong cuộc sống hằng ngày, bà X. thỉnh thoảng có mắng chửi chị H., mọi chuyện cũng không có gì to tát. Nhưng anh Cường không ngờ Tùng là cháu ngoại lại xuống tay hành hung bà dã man như vậy. Anh Cường cũng cho hay, gia đình anh có 4 chị em, trong đó 1 người đã mất từ lâu.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN