Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:06
RSS

Bà mẹ gắng gượng từng hơi thở cuối để sinh con rồi ra đi mãi khiến triệu người khóc nghẹn

Thứ sáu, 08/06/2018, 13:00 (GMT+7)

Đứng trước quyết định sinh tử của bản thân và đứa con trong bụng, Lệ Quân không do dự chọn hy sinh tính mạng của mình để sinh con.

"Mang nặng" suốt 9 tháng 10 ngày rồi trải qua nỗi đau như gãy hơn 20 chiếc xương sườn cùng lúc mới có thể sinh con ra, chắc hẳn ai cũng mong muốn được chứng kiến con lớn lên từng ngày, trưởng thành và báo hiếu cha mẹ.

Vậy nhưng đối với Trương Lệ Quân (28 tuổi, sống tại Thượng Hải, Trung Quốc), cô sẽ không thể chứng kiến ngày con chập chững những bước đi đầu tiên, ngày con ê a tập gọi tiếng mẹ ơi hay ngày con khóc òa vì lần đầu đến lớp... Đó là bởi cô đã chọn hy sinh tính mạng bản thân để sinh con ra. 

"Sét đánh ngang tai" khi mang bầu được 5 tháng 

Trong trí nhớ của bạn bè, người thân, Lệ Quân là một cô gái trẻ mạnh mẽ, hay cười, luôn lạc quan, yêu đời. Năm 2014, cô kết hôn với chồng là anh Hàn Thi Tuấn. Cuộc sống dường như viên mãn với cặp vợ chồng trẻ khi chưa đầy 1 năm sau thì Lệ Quân nhận tin đang mang thai. 


Lệ Quân phát hiện ung thư khi mang bầu 5 tháng.

Vậy nhưng khi cô bước sang tháng thứ 5 của thai kỳ, tin dữ đã ập xuống gia đình nhỏ. Lệ Quân được phát hiện mắc ung thư tuyến tụy. Hai vợ chồng đột ngột rơi vào hoảng hốt, tuyệt vọng, không biết làm gì và tương lai sẽ thế nào.


Lệ Quân cố gắng lạc quan trong đoạn video gửi đến con để thông báo mình bị ung thư.

Bên cạnh tính mạng, sức khỏe của bản thân, điều mà Lệ Quân lo lắng hơn cả chính là em bé trong bụng. Sau nhiều ngày suy nghĩ, câu đầu tiên Lệ Quân hỏi bác sĩ trong buổi tư vấn là: "Nếu con tôi được sinh ra, bé có bị ung thư không?". Sau khi nhận được câu trả lời "Không" của bác sĩ, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm và càng tin tưởng vào quyết định của bản thân. 

Quyết định của Lệ Quân chính là dù phải hy sinh tính mạng cô cũng sẽ sinh con ra. Dù các bác sĩ khuyên ngăn rằng nếu đợi đến sau khi sinh con thì cô sẽ bỏ lỡ thời gian tốt nhất để điều trị nhưng cô cũng không xoay chuyển.

"Chỉ 5 tháng nhưng rõ ràng con cảm nhận được từng cảm xúc của tôi. Khi tôi buồn, con sẽ đạp hai cái. Khi cảm nhận được con chuyển động trong bụng cũng là khi tôi biết mình không phải suy nghĩ gì thêm nữa. Con nhất định sẽ được chào đời", Lệ Quân tâm sự. 


Bà mẹ trẻ quyết tâm sinh con bằng bất cứ giá nào.

Để chẩn đoán và điều trị ung thư càng sớm càng tốt, bác sĩ cuối cùng quyết định sẽ để Lệ Quân sinh mổ vào thời điểm em bé được 7 tháng tuổi. 

Sau khi ấn định thời gian mổ, bà mẹ trẻ quyết định quay lại video gửi lời tâm sự đến con. Trong video, cô nói: "Chào Bánh Bao Nhỏ, chỉ vài tháng nữa con sẽ được sinh ra. Vì tình trạng thể chất đặc biệt của mẹ mà con phải sinh non. Nhưng dù sao mẹ cũng rất yêu con. Mẹ sẽ cố hết sức để con được chào đời khỏe mạnh và lớn lên hạnh phúc". 

Trong đoạn video, Lệ Quân vẫn lạc quan và mỉm cười trong khi Thi Tuấn bên cạnh nghẹn ngào không nói nên lời. Cuối cùng, anh chỉ nhắn gửi với con một câu: "Con hãy mạnh mẽ nhé. Mẹ con sẽ bảo vệ con. Nhưng khi con ra ngoài rồi, con nhớ bảo vệ mẹ con nhé!". 

Nghẹn ngào quay 18 video chúc mừng sinh nhật gửi đến con 

Cuối cùng ngày 3/12/2015, Lệ Quân đã sinh con bằng phương pháp mổ đẻ. Em bé chào đời khi mới 7 tháng nên phổi chưa trưởng thành, hơi thở không ổn định. Các bác sĩ nhanh chóng đặt nội khí quản cấp cứu và chuyển bé đến phòng chăm sóc đặc biệt. Thật may mắn vì dù non nớt và yếu ớt nhưng Bánh Bao Nhỏ của Lệ Quân đã sống sót.


Bé Bánh Bao Nhỏ chào đời khi mới 7 tháng tuổi.

Khi bác sĩ đặt con lên gần mặt, Lệ Quân chỉ nhẹ nhàng thốt lên hai từ: "Thật tuyệt". Sau đó ánh mắt của cô bám theo em bé cho đến tận khi bác sĩ bế ra khỏi phòng. 

Nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui làm mẹ thì ngày thứ 6 sau sinh, Lệ Quân đã phải bước vào ca phẫu thuật tuyến tụy. 

Vậy nhưng sau khi mổ, bác sĩ nhận định tình hình bệnh của bà mẹ trẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ca phẫu thuật đã bị gián đoạn vì bác sĩ nói dù phẫu thuật cũng không có ý nghĩa gì cả. Điều gia đình có thể làm bây giờ là thực hiện những mong muốn cuối cùng của bà mẹ trẻ. 


Lệ Quân bắt đầu thực hiện hóa trị ngay sau khi sinh.

Sau đó, Lệ Quân bước vào những đợt hóa trị liệu liên tục với hy vọng kéo dài thời gian sống. Cũng trong khoảng thời gian này, cô lo sợ con sẽ không nhớ đến mẹ khi lớn lên nên quyết định quay 18 đoạn video chúc mừng sinh nhật con từng năm. 

Dù bị hành hạ bởi những đợt hóa trị, cả cơ thể khô héo không sức lực nhưng trong từng đoạn video, cô vẫn cố gắng tươi cười và vui vẻ. 

"Cho dù mẹ ở bên cạnh con hay trên trời cao thì mẹ cũng sẽ luôn yêu thương, quan tâm và bảo vệ cho con", Lệ Quân nhắn nhủ đến con.

Theo lời Thi Tuấn kể lại, khi quay những đoạn video cuối cùng, tóc Lệ Quân đã rụng hết và cô thường xuyên nôn mửa. Vậy nhưng cô chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào vì không muốn con buồn trong ngày sinh nhật. 

Điều đáng buồn nhất trong câu chuyện của Lệ Quân là phép màu đã không xuất hiện. Dù gia đình cô đã bán nhà và đến Mỹ tìm cách điều trị nhưng căn bệnh của cô vẫn không có hy vọng. 

Tháng 8/2016, cô cùng gia đình trở về nhà. Lúc này con trai cô đã 8 tháng tuổi. Cô quay video cuối cùng gửi đến gia đình, bạn bè, những người quan tâm đến cô. 


Khi Lệ Quân bị rụng tóc, chồng cô quyết định cạo đầu để giống cô.

Vài tháng sau, Lệ Quân rời khỏi thế giới trong sự đau đớn của mọi người. Trong đoạn video cuối cùng, cô đã nói: "Điều hạnh phúc nhất của tôi là đã sinh được con ra. Cuộc sống là ngẫu nhiên và cái chết là điều không thể tránh khỏi. Có lẽ điều chúng ta nên làm không phải là sợ chết mà là trân trọng những gì đang có và sống thật tốt". 


Đến những giây phút cuối đời, Lệ Quân vẫn luôn nở nụ cười.


Xem thêm: Thầy giáo chụp ảnh tuồn đề thi Toán ra ngoài khi học sinh mới làm bài được 1/2 thời gian

Minh An
Theo Khám phá