Thứ sáu, 24/04/2026 | 16:38
RSS

Anh trai Vương Bình hội ngộ chàng nghệ sĩ Indie Kiên Trịnh tại đêm nhạc hội Dạ Khúc Tháng Tư 2026 - LIMINAL

Thứ sáu, 24/04/2026, 16:32 (GMT+7)

Ngày 23/04, đêm nhạc Dạ Khúc Tháng Tư 2026 trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự góp mặt của hai ca sĩ khách mời Vương Bình và Kiên Trịnh. Với những màn trình diễn mang màu sắc riêng, cả hai nghệ sĩ đã mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, góp phần tạo nên những dấu ấn khó quên.

Xuất hiện tại Chương III: Initiate của đêm nhạc Dạ Khúc Tháng Tư 2026, Vương Bình mang đến một hành trình âm nhạc giàu cảm xúc với ba ca khúc “Thành phố phía Đông”, “Thanh Tân” và “Ngày buồn tháng nhớ năm thương”. Đặc biệt, với ca khúc quốc dân dịp Tết Nguyên đán “Thanh Tân”, nam ca sĩ nhanh chóng khuấy động không khí khán phòng ngay từ những giai điệu đầu tiên. Màu sắc âm nhạc tươi sáng, nhịp điệu rộn ràng cùng cách thể hiện mộc mạc nhưng giàu năng lượng khiến khán giả ngân nga theo từng câu hát quen thuộc.

Khán giả ngân nga theo khúc hát “Vì lòng anh ngân tiếng chuông vang rộn như pháo hoa” của ca khúc quốc dân ngày Tết “Thanh Tân”. (Ảnh: BTC)

Bên cạnh đó, “Thành phố phía Đông” và “Ngày buồn tháng nhớ năm thương” đưa khán giả trở về không gian hoài niệm, với ca từ trong trẻo, giàu tinh thần tuổi trẻ và chất tự sự. Chủ nhân album “Anh Bờ Vai” lựa chọn cách thể hiện nhẹ nhàng, tập trung khai thác chiều sâu cảm xúc qua giọng hát, qua đó mang đến những dư âm sâu lắng và để lại dấu ấn rõ nét trong lòng khán giả.

“Ngày buồn tháng nhớ năm thương” với giọng ca đầy ngọt ngào đầy tâm tình của anh trai Vương Bình. (Ảnh: BTC)

Khác với những tâm tình thủ thỉ của tuổi thiếu thời trong những câu hát của ca sĩ khách mời Vương Bình, “Đại uý cây” Kiên Trịnh mang tới đêm nhạc những ca khúc đời thường, giản dị, chân chất. Trong danh sách trình diễn, nam ca sĩ “chiêu đãi” khán giả của Dạ Khúc Tháng Tư bản hit làm mưa làm gió trên mạng xã hội “Bên trái”, khiến cho “Thánh đường Học viện” trở nên vui tươi hơn bao giờ hết.

Giai điệu quen thuộc của “Bên Trái” khiến khán giả tại Hội trường thích thú. (Ảnh: BTC)

Cả hội trường tiếp tục được thưởng thức những giai điệu đầy tự do, phóng khoáng, tích cực và ngập tràn tình yêu trong “Quả tim màu lửa”. Khép lại phần trình diễn của mình, nam ca sĩ thể hiện ca khúc “Nghe nhạc anh mỗi khi buồn” với nhịp điệu sâu lắng, dễ dàng chạm tới trái tim người nghe. Kiên Trịnh không chỉ thể hiện bài hát qua giọng ca của mình mà còn kết hợp cùng màn biểu diễn ghi-ta đầy ấn tượng, tạo nên sự kết nối đồng điệu trong lòng khán giả. 

Kiên Trịnh mang sắc màu của tình yêu đến Dạ Khúc Tháng Tư 2026 qua giai điệu tự do của “Quả tim màu lửa” (Ảnh: BTC) 

Màn trình diễn ghi-ta ấn tượng của “Đại uý cây” trong tiết mục “Nghe nhạc anh mỗi khi buồn”

Bên cạnh phần trình diễn của hai ca sĩ khách mời, đêm nhạc hội còn chiêu đãi khán giả những tiết mục đặc sắc được dàn dựng công phu như: Múa “Hồ điệp vũ”, hát “Độc - OST Tài”, Mashup “Nét - Đã đến lúc”... Tất cả mang đến trải nghiệm nghệ thuật mãn nhãn, đồng thời khắc họa rõ nét tinh thần chủ đề của sự kiện - LIMINAL.

Tiết mục múa Hồ điệp vũ với vũ đạo uyển chuyển, giàu tính biểu tượng, khắc họa sự chuyển mình của di sản trong dòng chảy hiện đại. (Ảnh: BTC)

Chia sẻ về cảm xúc của mình về phần trình diễn của hai nghệ sĩ khách mời trong đêm nhạc, bạn Nông Phương Anh, sinh viên lớp Truyền thông đa phương tiện K45A2 cho biết: “Mình ấn tượng với Vương Bình bởi cách anh ấy lựa chọn cách thể hiện trong từng ca khúc. Dù là ‘Thanh Tân’ sôi động hay ‘Ngày buồn tháng nhớ năm thương’ nhẹ nhàng hơn, cách anh thể hiện ca khúc đều tinh tế và chạm được cảm xúc người nghe. Bên cạnh đó, ca sĩ Kiên Trịnh mang đến cho mình một cảm giác gần gũi, đặc biệt là ở những tiết mục như ‘Bên Trái’ hay ‘Quả tim màu lửa’. Nhìn chung, cả hai nghệ sĩ đã để lại cho mình những cảm xúc khác nhau nhưng đều rất trọn vẹn”.

Khép lại hành trình âm nhạc với nhiều cung bậc cảm xúc, đêm nhạc hội Dạ Khúc Tháng Tư 2026 - LIMINAL để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Thông qua đó, chương trình khắc họa tinh thần sẵn sàng bước qua những ranh giới cũ để hướng tới những khởi đầu mới, nơi hy vọng và sáng tạo tiếp tục được nuôi dưỡng.

PV
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại