Thứ năm, 25/04/2024 | 01:39
RSS

Án mạng chết người vì 'sờ nhầm' bạn gái khi ngủ chung giường

Thứ năm, 16/08/2018, 07:33 (GMT+7)

Hai cặp đôi nam nữ ngủ chung giường, thanh niên tức giận khi phát hiện người yêu mình bị kẻ khác sờ soạng. Xô xát nhanh chóng xảy ra, một người mất mạng.

Án mạng chết người vì sờ nhầm bạn gái khi ngủ chung giường
Án mạng chết người vì sờ nhầm bạn gái khi ngủ chung giường. Ảnh bị cáo tại tòa/Vietnamnet

Ngày 15/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Phi Trung (SN 1993, ở Kim Bảng, Hà Nam) và Nguyễn Hạ Long (SN 1988, ở Ứng Hòa, Hà Nội) ra xét xử về tội giết người.

Nạn nhân trong vụ án là anh Trần Đức Sơn (SN 1996, ở quận Bắc Từ Liêm). Theo cáo trạng, anh Trần Đức Sơn là người yêu của chị Nguyễn Thị T. (SN 1996, quê Hà Nam). Chị T. ở cùng phòng trọ với chị Đỗ Thị V. (SN 1996, quê Hà Nam), là người yêu của bị cáo Trung, Vietnamnet đưa tin.

Tối 29/10/2017, hai đôi trai gái gồm anh Sơn, chị T, Trung và chị V.  ngủ cùng nhau trên một giường ở phòng trọ của chị T. và V. Đến rạng sáng, anh Sơn phát hiện Trung đang sờ vùng kín của chị T. nên giữa anh Sơn và Trung nảy sinh mâu thuẫn.

Bực bội, anh Sơn nhắn tin qua Facebook cho Trung: “Nếu tao gặp mày một lần nữa thì một trong hai thằng có lỗ trên người”. Đến 22h ngày 4/11/2017, anh Trung và Sơn lại nhắn tin hẹn gặp nhau để giải quyết.

Trung gọi thêm bạn là Nguyễn Hạ Long, làm nghề điện nước và đang ở trọ cùng Trung. Khi đi, Trung mang theo búa đinh, Long thủ con dao gọt hoa quả, cả hai chở nhau bằng xe máy tới khu vực phòng trọ của chị T. để chờ anh Sơn đến, theo Người đưa tin.

Về phần hai cô gái biết được việc này cũng rối rít bảo nhau gọi điện thoại cho người yêu mình để can ngăn nhưng không được.

Nửa tiếng sau, anh Sơn đi cùng em họ là anh Hoàng Minh Đức (SN 1998, ở Bố Trạch, Quảng Bình) đã có mặt tại điểm hẹn. Giáp mặt nhau tại đầu ngõ Đồng Me, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, một cuộc ẩu đả nhanh chóng xảy ra.

Anh Sơn bị Trung và Long dùng chân tay, búa đinh đấm đá túi bụi vào người. Hành vi côn đồ của các đối tượng không chỉ dừng lại ở đó, mặc cho anh Sơn người mềm nhũn, không còn sức chống đỡ, Long vẫn lạnh lùng rút dao đâm nhiều nhát lên người nạn nhân. Anh Sơn đổ gục xuống nền đất cũng là lúc lưỡi dao bị gãy. Gây án xong các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bị đưa ra xét xử về hành vi côn đồ, mất nhân tính của mình, Trung cúi đầu nhận tội, trong khi người trực tiếp gây ra cái chết cho anh Sơn lại thiếu sự thành khẩn.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án cùng quá trình mở phiên tòa, HĐXX sơ thẩm xét thấy, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường tính mạng người khác. Riêng bị cáo Long còn có tiền án nhưng không lấy đó làm bài học cho bản thân, bị cáo phạm tội lần này là tái phạm nguy hiểm.

Vì các lẽ trên, tòa sơ thẩm quyết định tuyên phạt tử hình đối với Nguyễn Hạ Long và tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Phi Trung cùng về tội danh Giết người.


Xem thêm: Án mạng kinh hoàng tại trung tâm cai nghiện ở Hà Nội, 4 người thương vong​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN