Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:46
RSS

Vụ sập nhà khiến bé trai mất 2 chân: "Tay tôi nát hết nhưng vẫn cố bới đá để nâng người con lên"

Thứ bảy, 22/07/2017, 07:36 (GMT+7)

Theo lời kể của mẹ bé trai bị mất 2 chân trong vụ đá đè sập nhà cho biết, sau khi xảy ra vụ việc tay chị bị đè nát. Tuy nhiên, chị vẫn cố bới đá để nâng người con lên.

Phải cho cân con vào túi mang lên viện

Câu chuyện về cháu Nguyễn Hồng Phúc (4 tuổi) và chị Trần Thị Thơm (mẹ cháu bé) ngụ tại đường Nguyễn Du (phường Quyết Thắng, TP Sơn La) bị đất đá trên núi lăn xuống đè ập vào căn nhà nhỏ làm 2 mẹ con bị thương nặng, đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức khiến nhiều người thương xót.

Bé trai mất 2 chân 1

Bé trai mất 2 chân sau khi bị đá đè sập nhà. Ảnh C.N

Tương lai của cháu Phúc sẽ ra sao khi cả 2 chân không còn? Đôi chân của Phúc bị đè nát, để giữ tính mạng cho cháu bé, các bác sĩ đã phải cắt bỏ đôi chân. Còn mẹ của Phúc bị gãy chân trái, dập cánh tay và bàn tay phải.

Mẹ bé trai mất 2 chân kể lại giây phút cứu con

Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng quá trình điều trị của 2 mẹ con vẫn phải kéo dài. Tương lai đang đầy rẫy những khó khăn phía trước đặt nặng lên đôi vai của anh Nguyễn Tiến Hồng (bố cháu Phúc) bởi chị Thơm không có bảo hiểm y tế, việc điều trị sẽ rất tốn kém.

Mưa bão đá đè sập nhà dân 2

Mưa bão đá đè sập nhà dân khiến 2 mẹ con bị thương nặng. Ảnh C.N

Gặp anh Hồng trong bệnh viện, vừa chăm cháu Phúc anh vừa nức nở cho biết: Sự việc xảy ra quá bất ngờ và rất nhanh. Hôm đấy anh đi làm cách nhà hơn trăm km thì nghe hàng xóm điện thoại báo tin nhà anh bị đá sập.

“Lúc đấy, tay chân tôi bủn rủn nhưng vẫn cố phi thật nhanh về bệnh viện. Vừa vào nhìn thấy con bị thương, tôi đã khụy xuống rồi. Quay sang lại thấy vợ cũng đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, lòng lại càng đau đớn hơn”, anh Hồng kể lại.

Bé trai mất 2 chân 3

Anh Hồng chăm bé Phúc tại bệnh viện. Ảnh C.N

Cũng theo anh Hồng, khi anh vào viện được nghe hàng xóm kể lại lúc trước khi xảy ra sự việc con trai anh nằm trong buồng, vợ anh ở phòng khách, sau đó nghe thấy tiếng sột soạt ở ngoài vợ anh chạy nhanh vào ôm con thì bất ngờ đất đá đổ ập xuống nhà.

Bố cháu Phúc kể lại sự việc

Sau khi sự việc xảy ra, hàng xóm sang tìm, thấy tiếng vợ anh kêu “em ở trong này”, mọi người mới đào bới bê tông ra thấy 2 mẹ con. Lúc đó, cháu Phúc 1 chân đã bị đất đá đè nát, còn 1 chân lủng lẳng cũng không khả quan hơn, mọi người phải cho vào túi để mang lên bệnh viện.

Bé trai mất 2 chân 4

Anh Hồng ứa nước mắt khi tâm sự về vợ con. Ảnh C.N

“Nhìn con trai bị cưa mất 2 chân, vợ cũng dập hết tay chân tôi chẳng thiết sống nữa. Thương vợ thương con phải chịu bao nhiêu đau đớn mà không làm được gì, nhưng tôi cũng phải cố gắng gượng để làm chỗ dựa cho 2 mẹ con, chứ gục ra đây thì ai sẽ lo liệu cho gia đình”, anh Hồng ứa nước mắt nói.

Bé Phúc trò chuyện cùng mọi người

Trong bệnh viện, cháu Phúc rất ngoan, dù bị cắt 2 chân và đau nhưng Phúc không hề quấy khóc và kêu ca. Ai hỏi cháu cũng lắc đầu và nói "không đau". Thi thoảng, có người vào cho đồ chơi, cháu thích lắm, trò chuyện và cám ơn mọi người rối rít.

"Tay tôi dập hết nhưng vẫn cố bới đá để nâng người con"

Hình ảnh 1 cậu bé 4 tuổi vẫn ngây thơ, hồn nhiên không hề biết chân mình bị cắt bỏ thi thoảng lại mếu máo đòi gặp mẹ khiến bố cháu phải nói dối mẹ đi làm chưa về làm cho ai đứng đó cũng không cầm nổi nước mắt.

Những vết thương trên người chị Thơm

Nằm cách con trai 1 giường bệnh, chị Trần Thị Thơm nước mắt lưng tròng nhớ lại: “Khoảng 7h tối đi làm về tôi đang nấu cơm, còn cháu Phúc đang nằm ngủ ở giường. Vừa nấu cơm vừa xem tin tức thấy có 3 - 4 đứa trẻ bị chết đuối, tôi còn bảo ôi sao thương thế.

Bé trai mất 2 chân 5

Thi thoảng Phúc mếu máo đòi gặp mẹ. Ảnh C.N

Câu nói vừa dứt lời thì tôi nghe thấy đá lăn sau nhà nên chạy vội lại ôm con nhưng không kịp chạy ra ngoài thì đá đã đổ sụp vào nhà, đè lên người 2 mẹ con rồi. Lúc đấy, tay tôi bị dập hết nhưng vẫn cố bới đá để nâng người con lên. Mẹ kêu, con kêu nên các bác lao vào kéo được và đưa đi bệnh viện luôn”.

Bé trai mất 2 chân 6

Chị Thơm cho biết dù chị bị dập nát tay nhưng vẫn cố nâng người con lên. Ảnh C.N

Theo lời chị Thơm, hôm đó cũng may mắn, con gái lớn 14 tuổi nhà chị có xin mẹ đi đánh cầu lông chưa về nên không bị làm sao. Nghĩ đến con trai chị Thơm lại ứa nước mắt thở dài bởi cháu còn bé đã phải chịu đau đớn mất đi đôi chân.

“Sau này đợi cháu lớn rồi lắp chân giả cho cháu chứ biết làm sao được, tôi nằm đây không giúp được gì cho chồng lại thành gánh nặng cho anh ấy, nghĩ sao khổ vậy”, chị Thơm tâm sự.

Bé trai mất 2 chân 7

Chị thơm nước mắt lưng tròng nhớ lại phút giây kinh hoàng ngày hôm đó. Ảnh C.N

Khi được hỏi về thu nhập cũng như công việc của 2 vợ chồng chị Thơm chia sẻ: “Chồng tôi làm lái xe cho Nhà nước lương tháng cũng được hơn 3 triệu. Còn tôi làm nghề tự do mỗi ngày kiếm được trăm ngàn. Giờ tay chân như thế này thì làm được gì, chỉ khổ anh nhà tôi thôi”.

be trai mat 2 chan 8

Cánh tay của chị đang bị băng bó sau khi xảy ra tai nạn. Ảnh C.N

Được biết, gia đình anh Hồng chị Thơm sinh được 2 người con 1 trai, 1 gái. Gia đình cũng có hoàn cảnh khó khăn. Ngôi nhà bị sập cũng là được mọi người giúp đỡ gây dựng nay lại gặp tai nạn đổ sập hết, sức khỏe của 2 mẹ con chị Thơm không biết còn phải điều trị đến bao giờ.

Bé trai mất 2 chân 9

Bé Phúc lại ngoan ngoãn chơi sau khi được dỗ dành. Ảnh C.N

Hiện tại, gia đình anh Hồng rất cần sự chung tay giúp đỡ của xã hội Mọi sự giúp đỡ có thể liên hệ đến gia đình anh Hồng theo số điện thoại 0932207389 hoặc đến trực tiếp Bệnh viện Việt Đức, phòng 308, tầng 3, nhà B3.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN