Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:17
RSS

Vụ bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại: Bao trùm sự đau xót và thương cảm trên các hội mẹ bỉm sữa

Thứ tư, 14/06/2017, 20:06 (GMT+7)

Trên mạng xã hội, đặc biệt là nhóm các bà mẹ bỉm sữa bao trùm sự đau xót và thương cảm về vụ bé trai 33 ngày tuổi ở Thạch Thất bị sát hại.

Vụ việc bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại  là một chủ đề gây rúng động mạng xã hội những ngày qua. Đến nay, khi công an chính thức công bố nghi phạm là mẹ đẻ của cháu bé thì khiến mọi người vô cùng choáng váng và bất ngờ.

Lướt qua các hội nhóm dành cho mẹ và bé, có rất nhiều bài viết chia sẻ về vụ việc được các thành viên đăng tải. Hầu hết mọi người đều thể hiện chung một trạng thái là đau xót đến mức không thể tin nổi rằng người mẹ trẻ chỉ mới 20 tuổi lại sát hại chính đứa con mới sinh được hơn 1 tháng của mình.

Nick name A.N viết: “Không thể tin được, cuối cùng cái suy đoán tồi tệ nhất cũng là sự thật. Chỉ thấy tội và thương cả hai mẹ con”.

bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại1

Rất nhiều thông tin về vụ bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại được chia sẻ trên các hội nhóm. Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều mẹ bày tỏ ý kiến của mình cho rằng đó là hậu quả đáng sợ từ bệnh trầm cảm sau sinh, nỗi đau mà rất nhiều người mắc phải.

Tài khoản L.H để lại một bình luận rất dài: “Biết là tội ác nhưng vẫn thấy thương em gái ấy. Ở độ tuổi trẻ hay già thì trầm cảm sau sinh vẫn là căn bệnh rất dễ mắc với mọi phụ nữ. Họ không điều khiển được lí trí, không kiểm soát được hành động. Nhưng cái họ cần lại chính là sự quan tâm, thấu hiểu, cảm thông.

bé trai  ở Thạch Thất bị sát hại

Status rất dài về sự việc bé trai ở Thạch Thất bị sát hại được một tài khoản chia sẻ. Ảnh chụp màn hình

Đừng can thiệp, dạy họ làm người, làm mẹ khi mà họ không cần. Thời buổi thông tin rộng khắp, kiến thức chăm con ở khắp mọi nơi. Và bản năng của người mẹ thì chỉ họ mới có. Trong cuộc sống hàng ngày, mọi lời nói của những người xung quanh, dù vô tình hay cố ý đều như những mũi dao nhọn chĩa vào họ.

Nên khi sự việc xảy ra rồi, ai cũng nói gia đình tôi tốt, không có mâu thuẫn. Nhưng họ chẳng biết nhiều khi chính tiếng cười của họ là tiếng khóc lòng của người khác. Giai đoạn nhạy cảm, tốt nhất là hãy cho họ ở bên những người làm họ cảm thấy thoải mái nhất”.

bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại

Rất nhiều bình luận của cư dân mạng để lại. Ảnh chụp màn hình

Bạn L.A phải thốt lên rằng: “Miệng đời oan nghiệt, vừa thấy thương lại vừa trách bà mẹ trẻ này. Âu cũng là bài học cho các bà mẹ trẻ cho những người chồng trẻ và cho chính cả những ông bố chồng bà mẹ chồng nữa”.

Đến thời điểm hiện tại, sự việc vẫn được cộng đồng mạng, đặc biệt là các bà mẹ bỉm sữa quan tâm, trong những lời bình luận để lại hầu hết là sự đau xót, thương cảm… khôn cùng.

T.N
Theo Đời sống Plus/GĐVN