Thứ sáu, 03/05/2024 | 16:20
RSS

Trại giảm cân “địa ngục” tại Trung Quốc

Thứ tư, 14/06/2023, 18:16 (GMT+7)

Trao niềm tin cho các cơ sở và trại giảm cân, điều mà các cô gái size XXXL nhận lại là nước mắt của người thân.

Sự kiện:
Trung Quốc

Trại giảm cân “địa ngục” tại Trung Quốc

Thúy Hoa giảm cân được 28,5kg trong 2 tháng. Ảnh: Setn

Theo nguồn tin của Jimu New, tại Trung Quốc một cô gái nổi tiếng trên mạng xã hội tên Thúy Hoa từng có cân nặng lên tới 156kg. Đến tháng 9/2022 cô bắt đầu tập thể dục tại trại huấn luyện giảm cân có tên Câu lạc bộ thể hình Thanh Kiện (Hoa Âm, Thiểm Tây).

Cô chia sẻ: “Tôi không phải là béo nhất, tôi là người giỏi nhất, hãy cùng chờ đợi sự thay đổi của tôi!”.Trong vòng 2 tháng, cân nặng của cô còn 127,5kg, nhưng mục tiêu cuối cùng của cô là giảm 100kg.

Ban đầu Thúy Hoa tự bỏ tiền túi để tham gia trại huấn luyện giảm cân. Sau đó, trại huấn luyện đã thương lượng, cho cô giảm cân miễn phí, đồng thời sẽ trả lương cho Thúy Hoa với điều kiện cô sẽ làm các video chia sẻ quá trình giảm cân của mình, quảng cáo cho họ.

Từ các video và hình ảnh do Thúy Hoa đăng tải, có thể thấy rằng cô phải tập luyện rất nhiều mỗi ngày. Cô rất đau đớn, chân run rẩy, hơi thở hổn hển và khuôn mặt xanh xao vì kiệt sức, nhưng huấn luyện viên bên cạnh không cho cô nghỉ ngơi.

Trại giảm cân “địa ngục” tại Trung Quốc

Hình ảnh Thúy Hoa luyện tập. Ảnh Sina

Vào tối 26/5, cô chia sẻ trên WeChat rằng cô không khỏe. Đến sáng sớm ngày 27/5,  nhân viên trại huấn luyện đã gọi cho bố của Thúy Hoa để thông báo về cái chết đột ngột của cô. Gia đình vô cùng sốc và không thể chấp nhận được sự thật này.

Nhân viên tại trại huấn luyện cho biết, thông thường các huấn luyện viên sẽ luôn theo dõi nhịp tim của người ăn kiêng, nếu phát hiện ra bất kỳ sự khó chịu nào sẽ thông báo cho bác sĩ kiểm tra. Tuy nhiên, dường như Thúy Hoa không thể chịu được việc tập luyện cường độ cao.

Trại giảm cân “địa ngục” tại Trung Quốc

Hình ảnh Meihui (áo đen). Ảnh: Báo Gia đình và Xã hội

Trước đó, ngày 30/7/2021 tại Trại huấn luyện giảm cân 360 (Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc), cô gái Zhang Meihui 20 tuổi đã đột ngột qua đời tại trại giảm cân sau 15 ngày dọn đến đây ở, phục vụ cho quá trình huấn luyện.

Han - phụ huynh của Meihui cho hay, từ năm 2019, con gái mình tin tưởng lựa chọn Trại huấn luyện giảm cân 360 sau khi tìm hiểu trên mạng, cô đánh tiếng với mẹ và nói rằng muốn tham gia thử. Năm đó khi mới tốt nghiệp cấp 3, Meihui đã giảm được từ 100kg xuống còn 80kg sau 2 tháng tham gia khoá huấn luyện ép cân tại đây. Đến ngày 15/7, Meihui quay lại đó 1 lần nữa với quyết tâm cải thiện vóc dáng nhưng không ngờ cô gái xấu số đã ra đi ở tuổi 20 đầy đau xót như vậy.

"Sáng thứ Bảy, tôi nhận được cuộc gọi từ trung tâm này hỏi con bé có bệnh nền gì không. Tôi đáp không. Tuy nhiên, 10 phút sau, họ lại gọi lại cho biết nó đang được cấp cứu trong bệnh viện. Cuối cùng, bác sĩ thông báo con bé đã qua đời", bà Han nghẹn ngào chia sẻ.

Nhận được thông tin, cả gia đình bà lập tức tới bệnh viện số 2 Cáp Nhĩ Tân để xem tình hình. Bác sĩ cho biết nguyên nhân cái chết của Meihui vẫn chưa được làm rõ nhưng cô gái đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Dưới ảnh hưởng của mạng xã hội và các nền tảng video trực tuyến và xu hướng sai lệch "càng gầy càng đẹp" tại Trung Quốc đã khiến những cô gái tự ti về cân nặng phải đối mặt với áp lực rất lớn. Do đó, việc giảm cân lành mạnh là hết sức quan trọng, bạn cần phải lập một kể hoạch giảm cân hợp lý và có sự hỗ trợ của bác sĩ, tránh để sảy ra những trường hợp thương tâm như trên.

Huy (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại