Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:03
RSS
“Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Cái tát của bố thực sự đã khiến tôi tỉnh ngộ khi nhìn ra chân tướng người đàn ông mà mình đã sống chết muốn lấy làm chồng.
Hôm sau, anh về nhà với khuôn mặt vô cùng bối rối. Anh cầm tay tôi rồi quỳ xuống, nói lời xin lỗi. Tai tôi như ù đi trước những lời tự thú của anh.
Tôi choáng váng, vậy thì vợ đi đâu. Tôi bắt đầu điên loạn gọi điện cho vợ thì cô ấy bảo đang ở nhà bạn chơi.
Vụ việc thầy giáo xâm hại gần chục học sinh nữ còn hơn cả nỗi đau, vì nó khiến quá nhiều người hỗn loạn giữa bộn bề cảm xúc: bàng hoàng, phẫn uất, xót xa, tủi hổ, cay đắng
Trớ trêu thay, ngày tôi lâng lâng trong niềm vui sắp được làm mẹ lại cũng là ngày tôi phát hiện sự thật đau đớn ấy.
Bài phát biểu ngày 30/4 của nữ sinh trường Luật Nguyễn Đào Phương Thúy được nhiều người cho là "đi vào tâm can" họ.
Anh nói yêu tôi, hai đứa cũng tính chuyện cưới xin, mọi thứ chỉ còn đợi anh giải quyết xong thủ tục với vợ cũ. Vậy mà, lần nào hai người họ gặp nhau, anh cũng gạ đi nhà nghỉ để vui vẻ.
Anh chủ quán bánh căn ở Cần Thơ được người cũ mời đi đám cưới, quyết phải đẹp cho lồng lộn nên đã đóng cửa quán đến 8 ngày để đi... làm đẹp.
Đến giờ tôi vẫn chưa biết mình nên đối mặt với gia đình nhà chồng như thế nào sau khi phát hiện sự thật kinh hoàng ấy.
Chuyện quản lý lương chồng, lương vợ và chi tiêu trong gia đình có lẽ là vấn đề muôn thủa, ai sau khi kết hôn cũng phải trải qua.
Không ngủ cùng giường, không sinh con, không mua nhà, nhưng tình cảm cặp vợ chồng này dành cho nhau vẫn thắm thiết như thuở ban đầu.
Bao năm qua tôi ở bên yêu thương chăm sóc anh cả những khi khó khăn nhất. Chúng tôi còn có với nhau một mặt con. Chẳng lẽ, sự hi sinh 5 năm qua của tôi chưa đủ để anh quên đi những ký ức ngọt ngào bên người xưa hay sao?
Đừng ốp khuôn mẫu một ông chồng ngôn tình và bắt anh ấy phải thế này thế kia giống như nhan nhản những người đàn ông khác.
"Trong số các em, những người có mặt tại kỳ thi, có người sẽ là một nghệ sĩ, người không cần hiểu sâu về Toán. Có người sẽ là một doanh nhân, người không cần phải quá quan tâm đến lịch sử hay văn học Anh..."
Xem theo ngày