Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:40
RSS

Bài phát biểu ngày 30/4 đầy xúc cảm của nữ sinh viên trường Luật

Thứ ba, 17/04/2018, 10:59 (GMT+7)

Bài phát biểu ngày 30/4 của nữ sinh trường Luật Nguyễn Đào Phương Thúy được nhiều người cho là "đi vào tâm can" họ.

Bài phát biểu ngày 30/4 được Nguyễn Đào Phương Thúy – sinh viên năm 4 khoa Luật Thương mại (ĐH Luật TP HCM) thay mặt hàng triệu người trẻ trong cả nước bày tỏ lòng biết ơn với thế hệ cha anh, lời hứa và sự quyết tâm xây dựng đất nước, trong buổi mít tinh chào mừng 40 năm thống nhất đất nước. Khúc chiết và khá truyền cảm, bài phát biểu của nữ sinh được nhiều người cho là "đi vào tâm can" họ.

Nguyễn Đào Phương Thúy hiện là sinh viên năm 4 Khoa Luật Thương mại, trường Đại học Luật TPHCM, là Đảng viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường. Cô gái quê Thừa Thiên Huế này có thành tích học tập đáng nể: Giấy khen Thành Đoàn TPHCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng Thanh niên năm học 2012 – 2013, 2013 – 2014; Giấy khen Hội Sinh viên TPHCM về đạt thành tích cao trong cuộc thi Thủ lĩnh sinh viên toàn thành năm 2014 (top 6); Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội Sinh viên năm học 2012 – 2013; Top 30 cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Đảng ủy Khối các trường Đại học – Cao đẳng – Trung cấp chuyên nghiệp Thành phố tổ chức; Đại biểu chương trình giao lưu sinh viên Việt Nam – Nhật Bản Jenesys 2.0 năm 2014, Việt Nam – Hồng Kông tại Đại học Luật, được tuyển tham gia chương trình ASEAN Campus (diễn ra tháng 8/2015); Là 1 trong 10 thanh niên tiêu biểu được chọn thăm Trường Sa năm 2015.

Trưởng thành từ công tác đoàn hội từ khi là học sinh phổ thông, hiện đảm nhiệm vai trò Ủy viên Ban thường vụ đoàn trường ĐH Luật, Thúy tham gia nhiều công tác của Thành đoàn TP HCM cũng như Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Từng trải với các hoạt động, tiếp xúc với nhiều thanh niên trong nước và cộng đồng quốc tế, cô nói rằng rất vinh dự được phát biểu tại buổi lễ.

Bài phát biểu ngày 30 4 đầy xúc cảm của nữ sinh viên trường Luật
Nguyễn Đào Phương Thúy là sinh viên tiêu biểu được chọn phát biểu nhân dịp 30/4. Ảnh: Facebook

“Một cảm giác rất khó tả khi em được thay mặt các bạn trẻ nói lên tâm tư nguyện vọng, lòng biết ơn bao thế hệ đã hi sinh cho đất nước. Em cũng thấu hiểu niềm mong mỏi, kỳ vọng của cha ông với lớp trẻ chúng em ngày hôm nay”, nữ sinh nói.

Chỉ 3 ngày trước khi diễn ra lễ kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước, Thuý mới nhận được thông tin sẽ thay mặt thế hệ trẻ cả nước phát biểu tại lễ mít tinh. Nữ sinh cho rằng, đó không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân mà còn là trách nhiệm của bản thân với đất nước. “Thế hệ chúng em hôm nay sẽ nỗ lực hết mình, đem tất cả tinh thần, sức trẻ, lòng nhiệt huyết tài năng và sự sáng tạo viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc...", bài phát biểu của Thuý nêu.

Chúng tôi xin trích toàn văn bài phát biểu gây xúc động của nữ sinh này đến quý độc giả:

"Tuổi trẻ chúng tôi sinh ra và lớn lên khi chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã hoàn toàn thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà. Tuy không được tận mắt chứng kiến cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta, nhưng qua những trang sử mà chúng tôi được học, qua những thước phim tài liệu, những ca khúc cách mạng, những tác phẩm văn học, nghệ thuật, những câu chuyện kể của cha anh, âm vang hào hùng về một thời chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất đỗi vinh quang, luôn vang vọng trong mỗi chúng tôi. Tự đáy lòng mình, tôi và những bạn bè cùng trang lứa luôn chan chứa một niềm tự hào lớn lao, mãnh liệt về lịch sử hào hùng của dân tộc ta, về  sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ muôn vàn kính yêu.

Đối với lớp trẻ chúng tôi hôm nay, ngày 30 tháng 4 là ngày Tết thống nhất. Đó là ngày đất nước sạch bóng quân xâm lược, hoà bình trở lại trên Tổ quốc thân yêu, non sông nối liền một dải.

Với lớp trẻ chúng tôi, ngày 30 tháng 4 là ngày tự hào. Chúng tôi tự  hào về thế hệ thanh niên thời kỳ chống Mỹ cứu nước sẵn sàng xếp bút nghiên lên đường tranh đấu, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì Tổ Quốc cần “còn đế quốc Mỹ thì không thể có hạnh phúc”, “nhằm thẳng quân thù mà bắn”. Chúng tôi tự hào về biết bao tấm gương anh hùng trẻ tuổi mãi mãi được lưu truyền trong sử sách, trong tâm khảm của mọi thế hệ thanh thiếu niên, mà tiêu biểu là Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân, Lê Mã Lương, Nguyễn Thái Bình, Đặng Thùy Trâm, Lê Thị Hồng Gấm, Trần Bội Cơ, Kơ-Pa Kơ-Lơng, Mười cô gái thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc…

Các chị, các anh đã phất cao ngọn cờ "3 sẵn sàng", "5 xung phong", đem sức trẻ xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, lấy tuổi xuân và máu mình tô thắm màu cờ Tổ quốc, với suy nghĩ “là người xin một lần ngã xuống, nhìn anh em đứng lên cắm cao ngọn cờ”, viết nên bản hùng ca bất diệt của tuổi trẻ, góp phần xứng đáng làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975.

Với lớp trẻ chúng tôi, ngày 30 tháng 4 là ngày tri ân. Chúng tôi đời đời ghi lòng, tạc dạ công lao trời biển của Bác Hồ muôn vàn kính yêu và của Đảng Cộng sản Việt Nam, mãi mãi biết ơn vô hạn sự cống hiến to lớn của các thế hệ cách mạng đi trước, sự hy sinh vô bờ bến của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, của các thế hệ cha anh ở mọi miền đất nước đã dâng hiến tuổi thanh xuân và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất non sông, đem lại hòa bình, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, ấm no, hạnh phúc cho thế hệ chúng tôi ngày hôm nay.

Bài phát biểu ngày 30 4 đầy xúc cảm của nữ sinh viên trường Luật
Bài phát biểu xúc động của nữ sinh trường Luật trong ngày lễ kỷ niệm 30/4. Ảnh: GDVN

Càng trân trọng và tự hào về lịch sử, chúng tôi càng ý thức sâu sắc rằng, nền độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất mà hôm nay chúng tôi có được đã phải đổi bằng xương máu, tuổi xuân, cuộc đời, hạnh phúc của biết bao lớp người đi trước. Trách nhiệm của thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay là phải ra sức gìn giữ cho bằng được những thành quả cách mạng vĩ đại đó, mỗi thanh niên Việt Nam phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh, xứng đáng với sự tin yêu và kỳ vọng của Đảng, Bác Hồ  và của cả dân tộc Việt Nam.

Với nhận thức như thế, 40 năm qua, thế hệ trẻ chúng tôi luôn xung kích, tình nguyện lên rừng, xuống biển đi khắp mọi miền đất nước, bằng nhiệt huyết và sức trẻ của mình, chung tay góp sức cùng đồng bào vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống mới.

Chúng tôi đã và đang miệt mài học tập trên giảng đường, hăng hái đến công trường xa, vào nhà máy, thi đua học tập, lao động, sản xuất, chinh phục những tiến bộ khoa học - công nghệ với một khát vọng cháy bỏng là xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, có vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao.

Chúng tôi sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ, vượt qua mọi khó khăn, chắc tay súng, nâng cao cảnh giác, kiên định lập trường, quyết tâm bảo vệ vững chắc từng tấc đất, tấc biển thiêng liêng của Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục lên đường theo tiếng gọi của trái tim yêu nước và lý tưởng cách mạng. Bởi trong suy nghĩ của chúng tôi, thật tự nhiên và giản dị, “con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, không có con đường nào khác”. Được tiếp bước cha anh đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và hàng triệu triệu người dân yêu nước của dân tộc Việt Nam đã chọn, là một vinh dự lớn lao.

Công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế tạo môi trường hết sức thuận lợi cho sự cống hiến và trưởng thành của mỗi thanh niên, đang đặt ra cho thế hệ trẻ chúng tôi cả cơ hội và thách thức khi muốn vươn lên khẳng định mình, đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, soi lại mình vào truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc; vào những tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Bác Hồ kính yêu và các thế hệ cha anh, tuổi trẻ chúng tôi tự nhận thấy cần phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa.

Là những chủ nhân tương lai của đất nước, những đoàn viên thanh niên thời đại Hồ Chí Minh, với quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu đã căn dặn, tuổi trẻ chúng tôi xác định phải không ngừng trau dồi đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập và làm theo những lời dạy của Bác Hồ kính yêu; luôn nỗ lực học tập, nâng cao trình độ, làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, tự tin sánh vai cùng thanh niên các nước trên thế giới

Trong thời khắc thiêng liêng này, với tất cả sự khâm phục, niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ, của biết bao con người đã sống, chiến đấu, lao động không ngừng cho sự trường tồn và đi lên của dân tộc.

Với tình yêu quê hương đất nước cháy bỏng trong tim, tuổi trẻ Việt Nam xin hứa với Đảng, với Nhân dân kế thừa trung thành và xứng đáng truyền thống cách mạng vẻ vang, luôn nỗ lực hết mình, đem tất cả tinh thần, trí tuệ, sức trẻ, lòng nhiệt huyết, tài năng và sự sáng tạo viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc, làm nên những Đại thắng mùa Xuân mới trong hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!".


Xem thêm: Bắt trẻ con lo chỗ chết và “ma trận tận thu” mang tên “tự nguyện”

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN