Tôi biết mình sai, sai với người vợ tảo tần ở nhà, sai với những đứa con thơ ngây ngày ngày vẫn luôn thần tượng bố. Thế nhưng tôi không thể dứt khỏi em, người con gái quá đỗi nóng bỏng.
Phụ nữ sau khi ngoại tình liệu có còn đường quay lại? Thực sự rất khó, đã rất nhiều phụ nữ đánh mất gia đình, đánh mất hạnh phúc chỉ vì sự nông nổi khi yêu.
Thương cô em họ chồng mất sớm, một mình bươn chải nuôi hai con, lại được lời nhờ của dì ruột nên chị Quỳnh Thương (Thanh Xuân, Hà Nội) đồng ý đón ba mẹ con Hải Thương lên sống chung.
Cả con trai và con dâu đều lâm trọng bệnh và giờ sự sống đang rất mong manh. Bà Xuân đã bán hết những gì có thể để chữa bệnh cho các con nhưng bệnh chẳng thuyên giảm.
Lần đầu tiên sau cưới, nàng giận dỗi chồng lâu như thế! Chồng cũng bắt đầu không “nhịn” nữa, mặc kệ nàng dỗi. Đêm ấy, thay vì ôm chồng ngủ, nàng tự ôm mình và…ôm gối.
Một sự việc bất ngờ xảy ra đã khiến tôi suy nghĩ lại tất cả mọi việc. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, sự hy sinh của mình cho gia đình lại khiến mình rơi vào hoàn cảnh trớ trêu đến vậy.
Tắm rửa cho con xong, vào nhìn mâm cơm đã tanh bành, không còn thứ gì, tôi ứa nước mắt. Cảm xúc uất ức trào lên tận cổ… Chồng như thế này, có thể coi là yêu thương vợ được không?
Sự việc cô giáo Nguyễn Thị Kim Tuyến chửi học viên là "óc lợn" trong những ngày qua khiến nhiều người bức xúc. Ngay lúc này, dư luận cần một lời xin lỗi chân thành chứ không phải là những lời bao biện, thách thức.