Thứ bảy, 27/04/2024 | 14:47
RSS

Nữ sinh viên mất tích bí ẩn sau khi để lại lời nhắn “Đừng tìm con, thời gian của con không còn nhiều…”

Thứ sáu, 22/09/2017, 06:49 (GMT+7)

Sau khi để lại cho gia đình lá thư với lời nhắn: “Đừng tìm con, thời gian của con không còn nhiều…”, em Vũ Thị Diên đã bỏ nhà đi đến nay vẫn chưa liên lạc được.

Nữ sinh trường Y mất tích bí ẩn

Em Vũ Thị Diên đã bỏ nhà đi đến nay vẫn chưa liên lạc được

Tối ngày 21/9, trao đổi với PV Đời sống Plus, bà Tô Thị Chất (SN 1963, trú tại thôn Lũng Tả, xã Mỹ Lộc, Thái Thụy, Thái Bình) cho biết con gái bà là em Vũ Thị Diên (SN 1995, hiện đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Y Hải Phòng) bị mất tích bí ẩn nhiều ngày nay.

Theo nội dung bà Chất chia sẻ, vào khoảng 13h chiều ngày 19/9, em Diên có nói với chủ nhà trọ và bạn bè rằng mình đi về quê mấy hôm nữa sẽ lên nhưng từ đó đến nay Diên không có mặt tại nhà, gia đình điện thoại nhiều lần cũng không liên lạc được.

Bà Chất thông tin thêm, trước khi mất tích, em Diên có để lại một bức thư cho gia đình nói rằng sẽ đi làm một số việc mà em đã dự định làm từ lâu.

Nội dung bức thư được bà Chất chia sẻ lại như sau: “Gửi ba mẹ, đừng tìm con. Thời gian của con không còn nhiều. Con sẽ đi làm một số việc con muốn làm từ lâu rồi. Con dự tính lúc lấy xong bằng đại học sẽ đi, nhưng có một số việc xảy ra nên con đi đây.

Con xin lỗi, chưa báo đáp được ân nuôi dưỡng của ba mẹ. Nếu có kiếp sau con sẽ báo đáp nhưng không phải tư cách con gái. Mọi người ở lại mạnh khỏe nhé. Ba mẹ mạnh khỏe nhé…”.

Chia sẻ thêm về người con gái, bà Chất cho biết trong gia đình, Diên là người con ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ cho nên, khi đọc được lá thư con gái để lại, bà Chất rất lo lắng em Diên sẽ nghĩ quẩn.

“Ở trong gia đình, em nó là đứa rất được bố mẹ cưng chiều. Về việc nó mất tích có liên quan đến chuyện yêu đương hay không thì tôi không biết nhưng thấy em nó chia sẻ rằng đang tập trung cho việc học nên chưa có tình cảm với ai”, bà Chất thông tin.

Một thông tin khác được bà Chất cung cấp cho PV Đời sống Plus là việc trước đây em Diên từng có một thời gian làm việc tại một công ty hoạt động về kinh doanh đa cấp.

“Chúng tôi không nghĩ đến khả năng nó nợ nần tiền ai đó rồi bị người ta đe dọa vì trước đó, biết chuyện em nó làm ở công ty về đa cấp nên gia đình đã khuyên nhủ và cháu cũng đã bỏ việc tại đó.

Hiện giờ gia đình tôi đang rất hoang mang và lo lắng. Gia đình cũng mong muốn nhờ cơ quan báo đài thông tin để biết đâu nó sẽ đọc được và suy nghĩ lại, trở về cùng gia đình.

Có khó khăn vướng mắc gì thì cùng nhau tháo gỡ, chứ một mình em nó thân gái, lại chưa va vấp với xã hội thì biết xử lý ra sao. Nó mà làm điều gì dại dột thì chắc vợ chồng tôi cũng không sống được”, bà Chất nghẹn ngào.

Theo thông tin mới nhất về em Diên được bà Chất cung cấp là vào buổi chiều ngày 20/9, một người đàn ông có gọi điện về cho gia đình cho biết em Diên đang ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Người đàn ông này thông tin thêm rằng đi cùng chuyến xe với em Diên, khi đến Bệnh viện Trung ương Huế thì Diên đã xuống xe rồi đi đâu không rõ.

Gia đình bà Chất đã thông báo vụ việc và nhờ cơ quan công an để phối hợp cùng gia đình tìm kiếm em Diêm.

Hiện tại, gia đình bà Chất đang rất lo lắng cho tình hình của em Diên. Nếu có ai biết được thông tin gì về em, xin vui lòng liên hệ với bà Chất theo số điện thoại: 01668.314.241 hoặc theo số điện thoại của ông Phiêu: 01652.733.899.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN