Thứ bảy, 27/04/2024 | 12:33
RSS

Nhân chứng vụ xả súng ở Las Vegas: Cảm giác như hàng nghìn phát đạn găm vào tim

Thứ ba, 03/10/2017, 14:57 (GMT+7)

Các nhân chứng vụ xả súng ở Las Vegas không khỏi hoang mang khi nhớ lại khoảnh khắc “mưa đạn” khiến đám đông hoảng loạn.

Vụ xả súng ở Las Vegas là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại. Vụ việc xảy ra tại lễ hội âm nhạc Route 91 Harvest khiến 59 người thiệt mạng và hơn 500 người khác bị thương. 

Giữa những nỗi đau và tiếng khóc xé lòng, người ta vẫn truyền tai nhau nhiều câu chuyện cảm động, trong đó có sự hy sinh của người chồng lấy thân mình che chắn cho vợ.

Các nạn nhân vụ xả súng ở Las Vegas (Mỹ) hoảng loạn bấu víu lẫn nhau. Ảnh: Getty

Các nạn nhân vụ xả súng ở Las Vegas (Mỹ) hoảng loạn bấu víu lẫn nhau. Ảnh: Getty

Theo Trung tâm Y tế hạt Henry tại bang Tennessee, nam y tá Sonny Melton, 29 tuổi bị bắn chết ở Las Vegas trong sự kiện âm nhạc đẫm máu tại Las Vegas.

Sống sót sau vụ xả súng kinh hoàng, người vợ của anh Sonny, chị Heather Melton chia sẻ lại với đài CNN về việc chồng mình đã lấy thân mình che chắn cho chị khỏi bị bắn.

"Anh ấy đã cứu mạng tôi, ôm lấy tôi và bắt đầu chạy, sau đó tôi cảm thấy anh ấy bị bắn vào lưng. Tôi muốn mọi người biết anh ấy là một người đàn ông tốt bụng như thế nào nhưng lúc này đây tôi gần như không thở được", chị Heather Melton nghẹn ngào khi nhớ lại vụ việc đêm hôm qua. 

Hiện trường vụ xả súng ở Las Vegas (Mỹ). Ảnh: AP

Hiện trường vụ xả súng ở Las Vegas (Mỹ). Ảnh: AP

Bên cạnh đó, nhân chứng Michelle Leonard đang ở trong một gian hàng gần lối ra vào khu vực biểu diễn ca nhạc đối diện khách sạn Mandalay Bay.

“Cảm giác như có hàng nghìn phát đạn. Loạt đạn này nối tiếp loạt đạn kia không ngừng. Rất khủng khiếp, không thể thở được, cảm giác như bị hàng nghìn phát đạn găm vào tim”, cô Michelle kể lại. Cô cũng cho biết, vào thời điểm đó, đám đông bắt đầu hoảng loạn, chen chúc, giẫm đạp lên nhau để chạy khỏi hiện trường.

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, mọi người bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Họ chỉ chạy, ngã sấp và gào thét”, Michelle cho biết và nói thêm rằng vụ xả súng diễn ra chỉ khoảng vài phút.

“Dường như có khoảng 16 đến 20 loạt đạn. Lúc đó tôi không biết chúng bắt nguồn từ đâu nên cũng không biết phải chạy đi đâu để lánh nạn”, cô nói.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.