Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:09
RSS

Thông tin bất ngờ về kẻ thủ ác gây ra vụ xả súng đẫm máu nhất nước Mỹ

Thứ ba, 03/10/2017, 09:41 (GMT+7)

Hàng trăm người đã bỏ chạy tán loạn ngay khi vụ xả súng đẫm máu nhất nước Mỹ xảy ra ở Las Vegas vào đêm 1/10 theo giờ địa phương. Nghi can được xác định là Stephen Craig Paddock.

Nghi can gây ra vụ xả súng đẫm máu nhất nước Mỹ tên Stephen Craig Paddock tối ngày 1/10 đã từ phòng ngủ tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay đã xả súng xuống đám đông xem ca nhạc ngoài trời ở Las Vegas, giết chết ít nhất 59 nạn nhân và làm bị thương 527 người khác.

Eric, em trai của nghi can cho tờ Orlando Sentinel biết thân phụ của nghi can tên là Benjamin Hoskins Paddock, sinh năm 1926 tại Wisconsin. Ông này có rất nhiều tên giả lẫn biệt danh và từng nằm trong danh sách 10 người bị FBI truy nã gắt gao nhất từ 1969 đến 1977.

Danh tính của kẻ xả súng đẫm máu nhất nước Mỹ được xác định là Stephen Paddock. Ảnh: Handout

Danh tính của kẻ xả súng được xác định là Stephen Paddock. Ảnh: Handout

Trong năm 1960, ông Paddock cha từng bị buộc 3 tội danh cướp các chi nhánh của Ngân hàng Valley Toàn Quốc ở Phoenix, theo báo Arizona Republic đưa tin ngày 6/10/1960. Ông bị tố cáo cướp gần 25.000 USD và bị bắt vào mùa hè cùng năm tại Las Vegas.

"FBI cho hay ông Paddock đã tìm cách kháng cự và định dùng xe cán chết một mật vụ của FBI" - tờ Tuscon Daily Citizen đưa tin ngày 28/7/1960. Ông bị tuyên án 20 năm tù, nhưng đã vượt ngục ở Texas vào năm 1969, tờ Eugene Register-Guard cho biết.

Trả lời phỏng vấn CBS News, Eric Paddock cho biết ông cảm thấy bàng hoàng và không tin người anh em ruột của mình là một kẻ giết người hàng loạt. Mẹ của Stephen nay đã 90 tuổi và cũng cảm thấy rất sốc khi nghe tin về con trai.

“Stephen là người thân của tôi. Khi biết tin, tôi cảm thấy như thể một thiên thạch vừa rạch trời rơi xuống đất.”, Eric bộc bạch. “Lần cuối cùng tôi trò chuyện với Stephen là khi anh ấy muốn hỏi thăm tình hình của mẹ trong cơn bão Irma".

xả súng đẫm máu nhất nước Mỹ

Bạn gái gốc Á của nghi phạm. Ảnh: Internet

“Stephen không phải là mẫu người đàn ông lực lưỡng thích dùng súng. Anh ấy lấy số vũ khí đó ở chỗ quái quỷ nào vậy? Stephen không có nền tảng quân sự hay bất cứ điều gì tương tự, mà chỉ là một gã đàn ông bình thường sống trong một ngôi nhà ở Mesquite, thích lái xe xuống Las Vegas chơi bài, ăn burritos".

“Chúng tôi hoàn toàn tuyệt vọng và không hiểu những gì đã xảy ra. Thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu các bạn điều tra ra lí do dẫn đến hành động của Stephen, làm ơn hãy thông báo cho chúng tôi. Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân”, Eric vừa nói vừa nén nước mắt. “Chúng tôi ổn và mong mọi người đừng công kích gia đình tôi".

Trong khi đó, tờ Atlanta Journal Constitution dẫn lời cảnh sát trưởng Hạt Clark - Joseph Lombardo trả lời trước báo giới ngày 2/10, bà Marilou Danley - người bạn gái 62 tuổi gốc Á của nghi phạm Stephen Padlocks hoàn toàn vô can trong vụ xả súng đẫm máu tối 1/10.

Cảnh sát sau quá trình thẩm vấn đã xác nhận bà không có mặt tại nước Mỹ khi xảy ra vụ tấn công. Trước đó, bà Danley được giới truyền thông đưa tin là một người phụ nữ Australia và là bạn gái đã ở cùng phòng khách sạn với Stephen.

Hiện trường vụ xả súng. Nguồn: Fox News

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.