Thứ hai, 06/05/2024 | 08:34
RSS

Hòa theo trào lưu 'flex', chàng trai mang họ hiếm ở Việt Nam tuyên bố 21 năm chưa gặp người nào trùng

Thứ tư, 19/07/2023, 11:49 (GMT+7)

Chàng trai này cho biết từ khi sinh ra tới giờ, anh chưa gặp một người nào có họ trùng với mình. Chia sẻ của anh nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt thích và chia sẻ.

Theo đó, chàng trai mang họ hiếm ở Việt Nam này đã gây sốt khi flex "khoe" về họ tên đặc biệt của mình. Anh cho biết: "Chưa ai flex (khoe) độ hiếm họ mình thì phải. Thôi giờ bài post này để flex về độ hiếm của họ mình! Mình trước, 21 năm cuộc đời chưa gặp ai cùng họ với mình mà không phải huyết thống!” , Khưu Minh Khoa chia sẻ.

Hòa theo trào lưu 'flex', chàng trai mang họ hiếm ở Việt Nam tuyên bố 21 năm chưa gặp người nào trùng

Chàng trai tên Khưu Minh Khoa chia sẻ câu chuyện 21 năm cuộc đời chưa gặp ai trùng họ khiến cộng đồng mạng xôn xao. Ảnh chụp màn hình. 

Được biết, Khâu, Khiêu hay Khưu là một họ của người châu Á, xuất hiện ở Việt Nam, Triều Tiên. Mặc dù thuộc top họ hiếm ở Việt Nam nhưng ở Trung Quốc, họ Khưu lại được xếp trong danh sách 65 họ phổ biến (theo thống kê năm 2006).

Theo tìm hiểu, chủ nhân của đoạn tút gây sốt cộng đồng mạng kia là Khưu Minh Khoa 21 tuổi, sinh viên năm 3, ĐH Western Sydney, Việt Nam.

Anh chàng cho biết, gia đình Minh Khoa có 4 thành viên, trong đó cha tên Khưu Hoài nam, em trai út tên Khưu Minh Khôi. Cả hai anh em đều lấy tên đệm chữ “Minh” từ tên đệm của mẹ nhằm thể hiện sự liên kết giữa ba và mẹ, còn tên Khoa là lấy từ tên một người bạn của mẹ, người này học rất giỏi nên mẹ muốn đặt tên cho con, mong con học giỏi và thành đạt trong sự nghiệp.

Hòa theo trào lưu 'flex', chàng trai mang họ hiếm ở Việt Nam tuyên bố 21 năm chưa gặp người nào trùng

“Từ nhỏ mình đã nhận được nhiều sự quan tâm từ mọi người. Có những người bạn lâu năm mình không gặp nhưng họ vẫn nhớ mãi đến mình chỉ vì họ Khưu. Do họ mình đặc biệt và khá khó phát âm nên đa số các nicknames hay biệt danh của bản thân đều xoay quanh về họ của mình. Một trong số đó chính là Hươu. Trong một lần ra ngoài Hà Nội do âm “ưu” bị phát âm thành “iu” nên đa số mọi người sẽ phát âm là Khiu, và không hiểu sao mọi người đọc chệch qua thành Hươu. Thế là từ đó mọi người hay gọi mình là Hươu ”, Minh Khoa hài hước nói.

Vì họ quá đặc biệt nên Khoa chia sẻ hồi nhỏ hay bị nhận những lời trêu trọc từ bạn bè và mọi người xung quanh. Nhớ nhất là hồi tiểu học Khoa từng bị các bạn gọi thành “Ngưu Ma Vương”.

Sau bài flex họ đặc biệt, 21 năm chưa gặp ai trùng, Khoa đã bất ngờ khi tìm được nhiều người “anh em thất lạc” có chung họ ở trên mạng xã hội Đặc biệt, cũng không ít người mang họ hiếm để lại bình luận thể hiện sự đồng cảm với chủ nhân bài viết.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại