Chủ nhật, 28/04/2024 | 23:10
RSS

Đăng ảnh thơ ấu lên mạng, bố mẹ bị chính con mình kiện ra tòa

Thứ hai, 30/07/2018, 06:52 (GMT+7)

Cô gái kiện bố mẹ mình ra tòa vì tội đăng hàng trăm bức ảnh từ thời thơ ấu của cô lên mạng xã hội.

Theo tin tức từ Helino, một cô gái 18 tuổi người Áo kiện cha mẹ cô vì đã đăng hàng trăm bức ảnh của cô lên Facebook mà không có sự đồng tình của cô. Cô gái giấu tên nói rằng từ năm 2009, cha mẹ cô đã "khiến cuộc sống của cô trở nên đau khổ" bằng cách liên tục chia sẻ bức ảnh từ thời thơ ấu của cô, bao gồm ảnh ngồi bô đến ảnh nhà tắm.

"Họ không biết xấu hổ và không biết đâu là điểm dừng. Họ thậm chí không quan tâm cho dù đó là ảnh tôi ở trong nhà vệ sinh hay ảnh tôi nằm khỏa thân trong cũi. Mọi thứ đều bị chụp lại rồi đăng công khai", cô gái bức xúc.

Ban đầu, cô gái có nói chuyện với cha mẹ một vài lần để bảo họ gỡ những tấm ảnh đó xuống. Tuy nhiên, họ đã không làm vậy. Cha của cô gái cho rằng vì ông lại người chụp ảnh nên ông có thể đăng lên và chia sẻ chúng tới 700 bạn bè của mình trên Facebook. Điều này dẫn tới việc con gái ông cuối cùng phải nộp đơn kiện bố mẹ mình: "Tôi mệt mỏi vì cha mẹ không nghiêm túc về chuyện này", cô nói.

Đăng ảnh thơ ấu lên mạng, bố mẹ bị chính con mình kiện ra tòa
Không ai muốn bị lộ ảnh ngồi bô thời thơ ấu lên mạng xã hội Ảnh minh họa

Những vụ con cái kiện cha mẹ với những lý do hy hữu như thế này không phải chuyện hiếm. Hồi tháng 2, một cô gái đã quyết định kiện bố mẹ ra tòa để đòi lại tiền mừng tuổi từ bé đến lớn của mình.

Theo thông tin đăng tải, người kiện chính bố mẹ đẻ ra tòa là một nữ sinh đại học ở Vân Nam, Trung Quốc. Lý do cô gái trẻ kiên quyết đòi kiện bố mẹ là do bố mẹ cô đã "Tự ý sử dụng 260.000 nhân dân tệ (khoảng 900 triệu) tiền mừng tuổi" của cô từ bé đến lớn.

Theo chia sẻ của cô gái trẻ, cha mẹ cô đã ly hôn. Tuy nhiên sau khi ly hôn, hai người tranh chấp về vấn đề chia tài sản, không một ai muốn gánh vác chi phí sinh hoạt và học đại học của con gái.

Trước đó, cô cũng đề cập đến vấn đề sinh hoạt phí và học phí với cả cha và mẹ mình. Thế nhưng mẹ cô nói rằng bà không có tiền, còn cha cô phủi ngay trách nhiệm, nói rằng: "Tôi đã nuôi cô đến 18 tuổi, hết nghĩa vụ, những chuyện khác cô tự nghĩ biên pháp đi", khiến cô vô cùng đau khổ và nản lòng.

Cuối cùng, không muốn buông tha việc học tập và tương lai phía trước, cực chẳng đã cô quyết định kiện cha mẹ ra tòa, đòi lại 260.000 nhân dân tệ (khoảng 900 triệu) tiền mừng tuổi từ lớn đến bé của mình, Dân Việt cho hay.


Xem thêm: Người đàn ông cầm đao đe dọa thanh tra giao thông

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN