Thứ sáu, 19/04/2024 | 04:32
RSS

Đăng tải video vừa mổ vừa hát hò nhảy múa, bệnh nhân nổi giận kiện bác sĩ lao đao

Thứ bảy, 26/05/2018, 07:17 (GMT+7)

Bác sĩ này up các video chính mình đang "hồn nhiên" ca hát nhảy múa ngay tại phòng phẫu thuật trong khi bệnh nhân thì đang bất tỉnh trên giường mổ.

Windell Davis Boutte, bác sĩ phẫu thuật thẩm Mỹ ở Atlanta, đang phải đối mặt với vụ kiện bởi gia đình của một phụ nữ - người bị tổn thương não vĩnh viễn trong khi phẫu thuật hút mỡ và làm căng da bụng vào năm 2016.

Theo đài WSB-TV Atlanta, Ojay Liburd, 26 tuổi, cho biết mẹ anh, bà Icilma Cornelius, chỉ muốn thật đẹp khi mặc áo cưới, nên đã tiến hành phẫu thuật vài tuần trước ngày cưới. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra tồi tệ hơn trên bàn mổ vì sự tắc trách của bác sĩ Boutte. "Bà không bao giờ có cơ hội mặc chiếc váy cưới của mình", Liburd cho biết.

Ngày 18/2/2016, trong suốt quá trình phẫu thuật, bà Icilma không được đặt nội khí quản và không được gây mê toàn thân. Thay vào đó, bà được sử dụng một loại thuốc có chứa propofol và fentanyl, nhưng không được theo dõi tình trạng sức khỏe khi sử dụng thuốc.

Đăng tải video vừa mổ vừa hát hò nhảy múa, bệnh nhân nổi giận kiện bác sĩ lao đao
Cảnh bác sĩ nhảy múa khi đang mổ. Ảnh: WSBTV

Sau cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 8 tiếng, tim của bà Icilma ngừng đập trong khi đang được khâu lại bụng, đồng thời não bộ bị tổn thương vĩnh viễn. Điều đó khiến người phụ nữ này không thể hồi phục và cần người khác chăm sóc suốt quãng đời còn lại.

"Bác sĩ Boutte và nhân viên của bà quan tâm đến việc tăng lợi nhuận nhiều hơn so với tập trung vào sự an toàn của bệnh nhân", Susan Witt, luật sư đại diện của bà Icilma, cho biết.

Ngoài trường hợp của bà Icilma, còn tầm 4-5 bệnh nhân khác cũng lên tiếng tố cáo vị bác sĩ này. Hầu hết đều gặp những biến chứng nhẹ sau khi áp dụng các biện pháp chữa trị ở đây.

Trên trang web của mình, bác sĩ Boutte được giới thiệu là "bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giàu kinh nghiệm nhất Atlanta". Tuy nhiên, hơn 20 video được đăng tải trên kênh Youtube đã chứng minh đây là một bác sĩ vô cùng thiếu đạo đức nghề nghiệp. Trong phòng phẫu thuật, khi các bệnh nhân đang bất tỉnh nhân sự thì bà này lại vui vẻ vừa nhảy múa, vừa hát rap và đùa giỡn với nhân viên. Thậm chí, một số video còn ghi cảnh bà vừa khiêu vũ, vừa dùng dao mổ cho bệnh nhân.

Thêm vào đó, người ta còn phát hiện được các nhân viên dưới quyền bác sĩ Boutte đều không có đủ giấy phép hành nghề. Bà có một trợ lý phẫu thuật có giấy phép y tế Peru, nhưng lại chưa hề được cấp phép ở Mỹ.

Trước sức ép của dư luận, vụ việc của bác sĩ Boutte vẫn đang được đẩy mạnh điều tra xét xử. 


Clip bác sĩ Windell Davis Boutte tự mình đăng tải

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN