Thứ năm, 25/04/2024 | 11:14
RSS

Dẫn bạn trai về 'thân mật' trên giường tầng KTX khiến bạn cùng phòng ngán ngẩm

Chủ nhật, 29/07/2018, 21:07 (GMT+7)

Dù đang ở trong phòng ký túc xá với nhiều người nhưng đôi nam nữ vẫn thoải mái thể hiện tình cảm và có nhiều hành động thân mật thái quá khiến bạn cùng phòng bức xúc.

Mới đây, một cô bạn tên T.H.K đã chia sẻ câu chuyện khá bức xúc về bạn cùng phòng trong ký túc xá lên mạng xã hội Theo đó, cô bạn cho biết bạn cùng phòng tự do dẫn người yêu về phòng ký túc, cặp đôi này còn có những hành vi thể hiện tình cảm quá khứ khiến mọi người trong phòng khó xử chẳng biết giải quyết thế nào.

đôi nam nữ thân mật trong phòng ký túc, đôi nam nữ
Đôi nam nữ thoải mái ôm ấp nhau dù là đang ở trong phòng ký túc với nhiều người

"Hình ảnh ngay bây giờ của phòng mình đây. Hôm nay mình chỉ muốn nói đến chuyện bạn bè dẫn bồ về phòng ký túc.

Không có ghen tị hay gì nhưng làm ơn có ý thức chút đi, đây là ký túc xá nữ chứ đâu phải nhà nghỉ. Lúc trước phòng mình cũng có một bà dẫn bồ về ngủ, mình nằm tầng dưới mà ngại ngùng vô cùng.

Dù sao cũng là phòng nhiều người ở mà sao họ ngang nhiên như thế. Giờ mình đang muốn đi vệ sinh lắm nhưng chẳng dám ra ngoài luôn" – H.K búc xúc chia sẻ trên mạng xã hội.

đôi nam nữ thân mật trong phòng ký túc, đôi nam nữ
Cặp đôi có những hành động thể hiện tình cảm quá mức khiến mọi người trong phòng khó chịu

Tình cảnh vừa tức giận vừa ngại ngùng kèm theo hai tấm hình về tình cảnh có khách trong phòng ký túc của H.K khiến dân mạng chú ý. Hai nhân vật trên giường tầng dù biết phía dưới có người nhưng vẫn thoải mái ôm ấp và có hành động thân mật quá mức.

Chắc chắn chẳng có bạn cùng phòng nào thoải mái và vui vẻ nổi khi "người ngoài" đến chơi lại còn thoải mái ôm ấp, tình cảm với nhau như thế.

Dân mạng cũng đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Đa phần đều tỏ ra ngán ngẩm với cách suy nghĩ và hành động của một bộ phận cặp đôi đang yêu.

"Thiếu gì nơi để ngồi mà ôm ấp rồi hôn nhau mà lại phải đưa về ký túc xá nhỉ. Ở đó đông người lại toàn nữ sinh, các bạn yêu đương mà chẳng có ý thức gì hết", một dân mạng lên tiếng.

"Mình mà chung phòng thì sẽ nói thẳng, ngại ngại chẳng được gì đâu cứ phải làm tới. Về đến phòng riêng mà muốn nghỉ ngơi cũng chịu đựng thì ai chấp nhận nổi", dân mạng khác bực bội.

Nguyễn Thị Vân Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN