Thứ hai, 29/04/2024 | 13:13
RSS

Đàm Vĩnh Hưng: Bao giờ mới hết “ngông nghênh”?

Thứ sáu, 12/05/2017, 06:47 (GMT+7)

Với tư cách là một nghệ sĩ lớn, có tầm ảnh hưởng đối với công chúng, mọi người có quyền đòi hỏi ở Đàm Vĩnh Hưng một lối sống, thái độ đàng hoàng, chín chắn, tôn trọng dư luận.

Đàm Vĩnh Hưng là một nghệ sĩ "có thế lực" của giới showbiz Việt, đó là điều ai cũng dễ nhận thấy. Nhưng cùng với những gì anh đóng góp cho thị trường âm nhạc, giải trí trong nước, những scandal mà anh gây tạo ra, gây phẫn nộ cho dư luận cũng không hề ít.

Và đáng buồn là, có vẻ, tần suất xuất hiện của những hành động, phát ngôn phản cảm, ngông nghênh từ anh ngày một tăng thêm, khi tuổi đời của Đàm Vĩnh Hưng ngày một già đi!!!

Quả thật, đến giờ này, ngồi nhẩm đếm những giá trị mà Đàm Vĩnh Hưng mang lại trong đằng đẵng ngót nghét 20 năm xuất hiện trên thị trường giải trí trong nước, tôi không thấy những thành tựu nổi bật về nghệ thuật.

Nhắc đến Đàm Vĩnh Hưng, người được dư luận phong cho mác là "ông hoàng nhạc Việt", tôi chỉ thấy một chữ "sến" trong những bản nhạc mà anh thể hiện. Ngoài ra, là những bộ cánh lộng lẫy, diêm dúa, những chiếc khăn, nhẫn mang tính tạo chiêu trò nhiều hơn là khoe gu thẩm Mỹ thời trang. 

Vụ "xấc xược" với nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9, Đàm Vĩnh Hưng đã nhận được không ít gạch đá từ dư luận, dù lúc đó anh đang "hot" hơn bao giờ hết. Là một người cá tính, dám "đối đầu", cuối cùng, anh ta cũng phải chịu "xuống nước", xin lỗi người nhạc sĩ đáng kính, ở tuổi cha chú của mình.

Những tưởng sau bài học đó, Đàm Vĩnh Hưng sẽ "ngộ" thêm ra nhiều điều trong phát ngôn, ứng xử, thể hiện quan điểm trong mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Nhưng không! Sau đó, Đàm Vĩnh Hưng liên tục có những phát ngôn gây sốc, những tuyên bố ngông nghênh, thách thức dư luận, truyền thông. 

Nhiều người cho rằng, có lẽ do nhận biết được mình đã sắp “hết thời”, Đàm Vĩnh Hưng tìm nhiều chiêu trò để cố vớt vát hình ảnh, buộc dư luận phải chú ý đến mình. Vụ anh livestream khóc lóc kể lể về chuyện nợ nần của mẹ mình trên trang Facebook mặc dù lấy được nước mắt bao người, nhưng nó cũng bộc lộ cho nhiều người thấy một điều: Đàm Vĩnh Hưng dù “già” nhưng có vẻ vẫn chưa chịu "lớn".

Các cụ có câu "tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại". Chẳng hiểu sao, đã ở vào cái tuổi mà theo các cụ là "biết hết mọi thứ trên đời", vậy mà ca sĩ họ Đàm lại đi lôi chuyện xấu của mẹ mình ra để kể lể, khóc lóc. Có thật anh ta cần chia sẻ, cảm thông, động viên từ dư luận? Hay chỉ là một trò làm màu để khiến dư luận phải nhớ đến mình?

Nếu để gây chú ý dư luận, có vẻ mục đích của anh đã đạt được, vì ít ra thì sau vụ "live stream" đó, cộng đồng mạng, giới truyền thông đã ầm ĩ bàn luận về những giọt nước mắt và câu chuyện của mẹ con anh suốt cả tuần ròng. 

Thời gian trôi đi, cú "sốc" mà Đàm Vĩnh Hưng tạo ra cho dư luận cũng tạm lắng xuống. Những tưởng người ta sẽ không còn sốc với những scandal do “ông hoàng” ấy tạo ra nữa. Nhưng mới đây nhất, dư luận bắt đầu xì xào trước những thông tin úp mở về mối quan hệ của Đàm Vĩnh Hưng với ca sĩ Dương Triệu Vũ, một chàng trai ít hơn anh ta nhiều tuổi.

Giữa lúc những xì xào đang bắt đầu lan tỏa rộng hơn, dư luận bắt đầu "ngã ngửa" khi trên mạng xuất hiện những tấm thiệp mời được thiết kế rất giống với kiểu tấm thiệp cưới, trên đó có in bức ảnh của Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ tình tứ với nhau.

Nhiều người không tin đó là sự thật, nghĩ đây là ảnh chế, hoặc trò đùa của ai đó. Có người "tỉnh" hơn, cho rằng đây là một cách tạo scandal của nhân vật chính. Sau khi thấy tấm thiệp đó được ghi đến những địa chỉ người nhận, đều là các nhân vật "đình đám" của công chúng, dư luận buộc phải tin hơn.

Họ càng tin hơn nữa khi một "ngôi sao" của công chúng, đồng thời là đồng nghiệp, đàn em thân thiết của Đàm Vĩnh Hưng đã công khai tấm thiệp đó lên, kèm theo những lời chúc mừng, bóng gió, khẳng định đám cưới của Đàm Vĩnh Hưng với Dương Triệu Vũ là có thật. 

Rồi, điều ngỡ ngàng đã xảy ra, đến phút cuối, cách ngày cưới "ảo" chưa đầy tuần lễ, lúc trả lời báo chí, Đàm Vĩnh Hưng mới cho thấy sự thái quá của mình khi khẳng định đại loại, những người tin vào tấm thiệp kia là những con "cá" - với hàm ý lấy từ tích ngày "Cá tháng Tư".

Có nghĩa là, đông đảo dư luận đã bị Đàm ca sĩ "dắt mũi" dẫn đi mà không biết. Anh ta cũng không ngần ngại khoe khoang một cách đầy đắc thắng rằng ekip của anh ta đã làm rất tốt trò "lừa dối" dư luận này.

Không chỉ hắt một gáo nước lạnh vào dư luận, Đàm Vĩnh Hưng còn gây sốc hơn khi ví von sự kết hợp giữa mình với báo chí như "mẹ chồng với nàng dâu", theo đúng kiểu quan hệ cộng sinh. Nếu hai bên hiểu, nhường nhịn, hợp tác với nhau, cả hai sẽ cùng được lợi.

Nói vậy, nghĩa là Đàm Vĩnh Hưng đang ám chỉ, anh ta đang có mối quan hệ rất tốt với truyền thông, báo chí, có thể điều khiển được lực lượng này theo ý của mình. Và cả hai đang làm rất tốt việc phối hợp với nhau để lừa dối dư luận. 

Đây có thể coi là một sự ngạo mạn, xúc phạm nặng nề đối với báo chí, truyền thông. Bởi, có thể một số phóng viên vì lý do gì đó mà ưu ái với Đàm Vĩnh Hưng, quan tâm quá sâu đến cậu ta thật, nhưng không có nghĩa, cả giới báo chí truyền thông đang "bắt tay" cùng anh ta.

Tôn chỉ của báo chí là đưa tin trung thực, khách quan, chứ không phải vì lợi ích gì đó mà bắt tay với nhân vật, lừa dối bạn đọc, dư luận. Càng không có chuyện báo chí dễ dàng để kẻ nào đó thao túng, điều khiển.

Xúc phạm người nghệ sĩ đáng kính, là thầy của mình, đáng tuổi cha chú mình, đưa chuyện xấu của mẹ mình lên bêu riếu công khai trên mạng xã hội rồi giờ là lừa dối dư luận, phát ngôn ngông nghênh về quan hệ với báo chí, thiết nghĩ, có lẽ, chẳng còn điều gì là Đàm Vĩnh Hưng không dám làm.

Chuyện anh ta yêu, lấy ai, mời ai dự cưới đó là chuyện riêng. Thậm chí, anh có thể kết hôn giả, in giả thiếp cưới, đó cũng là vấn đề riêng tư, chúng ta không cần quan tâm, bàn luận. Song, với tư cách là một nghệ sĩ lớn, có tầm ảnh hưởng đối với công chúng, mọi người có quyền đòi hỏi ở Đàm Vĩnh Hưng một lối sống, thái độ đàng hoàng, chín chắn, tôn trọng dư luận.

Ở tuổi của anh, có thể những cống hiến cho sân khấu, nghệ thuật sẽ giảm sút, kéo theo thu nhập cũng giảm. Nhưng không có nghĩa, vì sức cống hiến, thu nhập giảm mà Đàm Vĩnh Hưng phải cố níu giữ, lấy lại bằng cách làm giảm cả tư cách, phẩm giá của mình!

 

Đại Kê
Theo Đời sống Plus