Thứ ba, 23/04/2024 | 19:50
RSS

Chủ tịch phường đứng trên bè đi thị sát lũ lên tiếng: "Tôi chỉ đứng thử"

Thứ sáu, 13/10/2017, 09:44 (GMT+7)

Nữ Bí thư phường Đông Thọ - TP Thanh Hóa mặc váy đứng trên bè đi thị sát tình hình lũ lụt đã lên tiếng về hình ảnh gây xôn xao.

Chủ tịch phường đứng trên bè đi thị sát ở Thanh Hóa gây xôn xao
Hình ảnh chủ tịch phường đứng trên bè đi thị sát ở Thanh Hóa gây xôn xao

Hình ảnh bà Nguyễn Thị Tâm -  Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Đông Thọ cùng một nữ cán bộ nữa đứng trên bè để qua nước ngập trên phố Thành Thái (phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa), có người kéo phía trước xuất hiện trên mạng xã hội đang gây xôn xao.

Hình ảnh được đưa kèm lời dẫn Bí thư kiêm Chủ tịch phường Đông Thọ đi "chống lũ". Những hình ảnh trên đã thu hút sự quan tâm của nhiều người với nhiều ý kiến trái chiều. Có nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh cán bộ mặc váy đứng trên bè đi thị sát là phản cảm.

Lý giải về hình ảnh trên, bà Tâm trần tình: Theo đó, sáng ngày 11/10, bà cùng một số cán bộ của phường mang hoa đi chúc mừng các doanh nhân nhân ngày Doanh nhân Việt Nam Đúng lúc đấy thì nghe tin về ngập lụt trên địa bàn, đoàn đã quay về để đi thị sát tình hình, cứu hộ người dân bị ngập lụt. Do nước lũ ngập cao, cán bộ phường làm bè để tiện vận chuyển đồ cứu trợ người dân.

Nữ chủ tịch phường đứng trên bè đi thị sát ở Thanh Hóa gây xôn xao
Nữ chủ tịch phường đã có những phân trần xung quanh hình ảnh đứng trên bè đi thị sát ở Thanh Hóa

"Khi bè làm xong, tôi đứng lên đi thử. Người đàn ông kéo chiếc bè ấy là cán bộ quy tắc phường kiêm trưởng khu phố. Chúng tôi chỉ đứng lên thử bè rồi lội xuống nước chứ không phải là đứng trên bè đi chỉ đạo lũ. Từ sáng đến giờ, bản thân tôi phải thay đến 3 bộ quần áo do bị ướt. Mọi người bình luận thế nào cũng được, tôi không bận tâm, chỉ cần người dân địa phương hiểu cho tôi là được", bà Tâm cho biết, theo Thời Đại.

Liên quan về những ý kiến bình luận xung quanh những hình ảnh phản cảm của bà được phát tán trên MXH, trao đổi với báo giáo dục Việt Nam, bà Tâm cho biết : "Nếu như không có sự kiện, mà ở nhà mặc váy xuống với dân để kiểm tra tình hình lũ lụt thì tôi chả đời nào lại làm thế! Mặc váy mà có tội thì nay tôi chẳng mặc váy nữa…

Tôi không đến mức độ ấu trĩ như thế đâu, nhưng trong tình trạng bất khả kháng thì bằng mọi cách dù là ai, ăn mặc như thế nào thì thấy dân như thế thì mình cũng lao vào với người dân luôn”.

Bà Tâm chia sẻ, hành động giúp dân trong trường hợp khẩn cấp ngay cả mình ăn mặc như thế nào thì đó mới là điều quan trọng.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN