Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:44
RSS

Xúc động dòng người đội mưa đón linh cữu chiến sĩ CSGT hy sinh ở đèo Bảo Lộc về quê nhà

Thứ năm, 03/08/2023, 22:45 (GMT+7)

Mặc dù trời mưa to nhưng hàng trăm người dân xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn cầm hoa cúc trắng đứng dọc hai bên đường đón linh cữu Đại úy Lê Ánh Sáng - chiến sĩ CSGT hy sinh ở đèo Bảo Lộc về với đất mẹ.

Sáng nay (3/8), linh cữu Đại úy Lê Ánh Sáng (34 tuổi) - một trong ba chiến sĩ thuộc Trạm CSGT Madaguoi (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên đèo Bảo Lộc vào chiều 30/7 đã được đưa về quê nhà ở thôn Phái Nam (xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Xúc động dòng người đội mưa đón linh cữu chiến sĩ CSGT hy sinh ở đèo Bảo Lộc về quê nhà

Xúc động dòng người đội mưa đón linh cữu chiến sĩ CSGT hy sinh ở đèo Bảo Lộc về quê nhà

Xúc động dòng người đội mưa đón linh cữu chiến sĩ CSGT hy sinh ở đèo Bảo Lộc về quê nhà

Dòng người đội mưa, cầm cúc trắng đón linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng về với quê nhà. Ảnh: Báo Tiền phong

Mặc dù trời mưa to nhưng chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, đồng chí, đồng đội, bạn bè, gia đình cùng hàng trăm người dân thôn Phái Nam đã xếp làm 2 hàng, lặng lẽ trên tay những nhành hoa cúc trắng đón linh cữu liệt sĩ Sáng về với đất mẹ. Nhiều người không kìm nén được sự xúc động và òa khóc.

Theo lịch trình từ Ban Tổ chức lễ tang, linh cữu của Đại úy Sáng sẽ được di quan, an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà ở xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà vào chiều ngày 4/8.

Xúc động dòng người đội mưa đón linh cữu chiến sĩ CSGT hy sinh ở đèo Bảo Lộc về quê nhà

Xúc động dòng người đội mưa đón linh cữu chiến sĩ CSGT hy sinh ở đèo Bảo Lộc về quê nhà

Xúc động dòng người đội mưa đón linh cữu chiến sĩ CSGT hy sinh ở đèo Bảo Lộc về quê nhà

Nhiều người không kìm được xúc động và bật khóc. Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng Online, Tiền Phong

Đại úy Lê Ánh Sáng là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em, từ nhỏ ước mơ của anh là được mang trang phục của lực lượng công an nhân dân. Sau khi học xong cấp 3, Sáng đi nghĩa vụ, sau đó thi đậu vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Ra trường, Lê Ánh Sáng được điều động về công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, làm nhiệm vụ tại trạm CSGT Madagui.

Người thân cho biết, do công tác xa nhà nên mỗi năm Đại úy Sáng chỉ về nhà thăm gia đình được vài lần. Xót xa hơn khi ngày cưới của Đại úy Lê Ánh Sáng đã được ấn định vào ngày 2/8 (âm lịch) tới đây nhưng anh đã không còn nữa.

Xúc động dòng người đội mưa đón linh cữu chiến sĩ CSGT hy sinh ở đèo Bảo Lộc về quê nhà

Xúc động dòng người đội mưa đón linh cữu chiến sĩ CSGT hy sinh ở đèo Bảo Lộc về quê nhà

Linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng được đồng đội đưa vào nhà. Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng Online,

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 30/7, nhận được thông tin khu vực chốt đèo Bảo Lộc có hiện tượng sạt lở, một số cán bộ, chiến sĩ thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Madaguoi, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng được điều động đến hiện trường để cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị tại đây.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 3 CSGT gồm Đại úy Lê Ánh Sáng, Trung tá Nguyễn Khắc Thường và Thiếu tá Lê Quang Thành và anh Phạm Ngọc Anh (nguyên chiến sĩ nghĩa vụ Công an, đã xuất ngũ tháng 6/2023) bị một lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp.

Ngày 1/8, Bộ Công an và UBND tỉnh Lâm Đồng đã thăm hỏi, trao bằng Tổ quốc ghi công đến gia đình 3 CSGT hy sinh.

Ngày 2/8, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Ba cho các liệt sỹ này.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại