Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:17
RSS

Xót xa bức thư con trai nhỏ gửi bố: "Con không muốn sống nữa, bạn nào cũng hỏi bố đâu"

Thứ tư, 18/04/2018, 20:30 (GMT+7)

Bức thư tỏ rõ sự mệt mỏi của con trai gửi bố khiến bất cứ ai đọc được cũng cảm thấy vô cùng xót xa.

Bức thư xót xa, con không muốn sống nữa, bạn hỏi bố con đâu
Bức thư xót xa gây bão mạng

Trên diễn đàn mạng đang chia sẻ rần rần một bức thư bé trai gửi cho người bố của mình, khiến ai đọc được cũng thốt lên hai chữ “xót xa”.

Mở đầu bức thư, cậu bé viết: “Con muốn nói chuyện với bố nhưng vì bố bận nên con viết thư cho bố. Con nghĩ rằng con có rất nhiều điều muốn nói với bố nhưng có không thể nói hết được vì con rất đau đầu”.

Tiếp theo đó,  cậu bé lại viết ra những dòng suy nghĩ dằn vặt khi cho rằng bởi vì mình nên mẹ mới khổ: “Bố ơi, tất cả mọi chuyện là vì con, nên mẹ mới khổ như vậy. Con biết rằng không ai muốn con có mặt trên đời này cả nên con không có được tình yêu từ mọi người, kể cả bố, bố không yêu con như bố của các bạn.

Con ước gì được bố đón đi học hàng ngày, nhìn các bạn được bố đón hết giờ con nhớ bố lắm, con chỉ biết khóc thôi. Đêm con không ngủ được vì nghĩ đến mẹ và nhớ bố”.

Bức thư xót xa, con không muốn sống nữa, bạn hỏi bố con đâu2
Bài viết thu hút sự quan tâm cư cư dân mạng

Trong bức thư rất dài, cậu bé còn kể chi tiết về những mâu thuẫn gia đình giữa ông bà nội với nhau, giữa mẹ với nhà nội... khiến bất cứ ai đọc được cũng rơi nước mắt. Bởi lẽ, một đứa bé tuổi còn nhỏ mà đã phải chứng kiến những cảnh không hay xảy ra trong gia đình, sẽ hằn sâu trong tâm thức và đi theo suốt cuộc đời.

Bức thư khép lại với câu hỏi khiến nhiều người ám ảnh: “Bố ơi sao nhà mình khổ thế? Con không muốn sống nữa, bạn nào cũng hỏi bố con đâu?”.

Hàng loạt bình luận được để lại bên dưới bài viết, thể hiện sự đau xót trước câu chuyện mà cậu bé phải chịu đựng. “Người lớn làm con trẻ tổn thương. Không biết người bố, người mẹ này mà đọc được bức thư thì sẽ tỉnh ngộ ra không nhỉ? Người ngoài đọc còn thấy đau lòng thế này”, bạn M.T viết.

“Xót xa cho con quá, gia đình tan nát thì người tội nhất vẫn là những đứa trẻ. Chúng luôn luôn nghĩ vì chúng mà bố mẹ phải khổ”, L.T bình luận.

Đến thời điểm hiện tại, bức thư trên vẫn nhận được sự quan tâm của cư dân mạng với số lượt thích, chia sẻ và bình luận ngày một tăng lên.

Xem thêm: Clip xe tải lấn làn, tài xế còn "dỗi" bỏ đi

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN