Chủ nhật, 28/04/2024 | 02:14
RSS

Trọng tài từ chối 1 bàn thắng và 1 quả penalty khiến Hà Nội FC thua HAGL?

Thứ năm, 28/12/2023, 06:32 (GMT+7)

Hà Nội FC có lý do để phản ứng với trọng tài Lê Vũ Linh về trận thua 0-2 trước chủ nhà LPBank HAGL. Nếu có VAR, có lẽ họ đã có 1 quả penalty và 1 bàn thắng hợp lệ.

Trọng tài từ chối 1 bàn thắng và 1 quả penalty khiến Hà Nội FC thua HAGL?

Vòng 8 V.League 2023/2024, Hà Nội FC có chuyến làm khách tới sân Pleiku gặp chủ nhà LPBank HAGL Trước một đối thủ đang ở giai đoạn khủng hoảng phong độ, chỉ biết hoà và thua qua 7 trận trước đó, đội khách đặt mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm để thu hẹp khoảng cách với tốp đầu. Thế nhưng, kết quả sau 90 phút đã mang tới cho họ nỗi thất vọng.

Trọng tài từ chối 1 bàn thắng và 1 quả penalty khiến Hà Nội FC thua HAGL?

A Hoàng ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho LPBank HAGL. Ảnh: HAGL FC.

Chỉ sau 34 phút thi đấu, Hà Nội FC đã bị dẫn trước 2-0 sau các pha lập công của A Hoàng và Jhon Cley. 2 bàn thua khiến đội bóng thủ đô bừng tỉnh và vùng lên mạnh mẽ, tạo ra sức ép nghẹt thở lên phía phần sân LPBank HAGL, từ đó liên tiếp các cơ hội nguy hiểm đã liên tiếp đến với họ. Nếu không có sự may mắn và cả sự xuất sắc của thủ môn Phan Đình Vũ Hải, có lẽ lưới của đội chủ sân Pleiku đã rung lên 4-5 lần.

Trọng tài từ chối 1 bàn thắng và 1 quả penalty khiến Hà Nội FC thua HAGL?

Đỗ Hùng Dũng bị Lê Văn Sơn kéo ngã trong vòng 16m50 của LPBank HAGL. Ảnh chụp màn hình.

Thực tế, có ít nhất 2 tình huống mà nếu trận đấu có VAR, Hà Nội FC đã sở hữu những bàn thắng mười mươi. Phút thứ 44, Đỗ Hùng Dũng ngã trong vòng cấm địa của LPBank HAGL, nhưng trọng tài Lê Vũ Linh lại không cho Hà Nội FC hưởng 11m. Băng quay chậm cho thấy, Lê Văn Sơn đã kéo áo của Đỗ Hùng Dũng trước khi tiền vệ này ngã xuống sân và đó là lý do Ban huấn luyện của đội khách phản ứng dữ dội.

Tới phút thứ 88, sau 1 tình huống phạt góc, Delnison bật cao đánh đầu đưa bóng về phía khung thành LPBank HAGL. Số đông các cầu thủ áo xanh và áo vàng tranh chấp quyết liệt rồi bóng được phá ra. Thế nhưng các cầu thủ Hà Nội FC cho rằng bóng đã đi qua vạch vôi và đòi bàn thắng. Rất tiếc, trọng tài Lê Vũ Linh xua tay và cho trận đấu tiếp tục. Pha quay chậm cho thấy, bóng có vẻ đã đi qua vạch vôi khung thành LPBank HAGL trước khi được phá ra...

Nếu như trận LPBank HAGL vs Hà Nội FC có VAR, có lẽ đội khách đã có ít nhất 2 bàn thắng, qua đó không để thua trước chủ nhà. Rõ ràng, thầy trò HLV Đinh Thế Nam có lý do để thất vọng về kết quả trận đấu cũng như các quyết định của trọng tài Lê Vũ Linh.

PV
Theo báo Dân Việt