Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:32
RSS

Rơi nước mắt với hình ảnh ca sĩ nhạc Trịnh vừa địu con vừa hát

Thứ hai, 09/07/2018, 17:15 (GMT+7)

Hình ảnh ca sĩ Hồng Hải, người được gọi là Khánh Ly thứ hai vừa địu con vừa hát trên sân khấu đã không còn xa lạ với nhiều người mê nhạc Trịnh.

Rơi nước mắt với hình ảnh ca sĩ nhạc Trịnh vừa địu con vừa hát

Rơi nước mắt với hình ảnh ca sĩ nhạc Trịnh vừa địu con vừa hát​

7h30 tối ngày 4/7, khi buổi đấu giá từ thiện của họa sĩ Lê Thiết Cương kết thúc, bất ngờ một giọng hát cao vút cất lên. Mọi ánh mắt như đổ dồn lên phía sân khấu và ca từ bài hát ‘Để gió cuốn đi’ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bỗng nhiên khắc khoải, xúc động lạ thường.

Hình ảnh một ca sĩ với mái tóc đen dài mượt, ăn mặc giản dị đang địu con hát say mê. Đó là chính là ca sĩ Hồng Hải, người được gọi là Khánh Ly thứ hai, một ca sĩ nổi tiếng trong các phòng trà.

Nhiều năm nay, giọng ca liêu trai, ăm ắp cảm xúc của người phụ nữ luôn khiến người nghe tê tái mỗi khi chị cất giọng với những ca khúc Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Lam Phương, Đoàn Chuẩn, Tứ Linh, Vũ Thành An, Đặng Thế Phong, Nguyễn Ánh 9… Bài nào cũng khắc khoải, đau đáu như thể chị hát cho lần cuối cùng được hát dù chỉ là đứng giữa một sân khấu phòng trà, sự kiện nhỏ. Như thể chị sinh ra để hát Nhạc Trịnh, nhạc xưa.

Mê đắm những tình khúc của Trịnh Công Sơn

Hồng Hải sinh ra và lớn lên trong một gia đình Nam Định. Trong những năm học tiểu học, giờ ra chơi nào Hồng Hải cũng ngồi hát, nên được các cô phát hiện và gửi lên Cung văn hóa thiếu nhi thành phố học và được vào trong đội Vàng Anh. 

Dòng nhạc Trịnh vốn mang 'tính Triết', 'tính Phật', ca từ sâu và buồn. Chưa thẫm đẫm nỗi buồn nào nhưng dạo ấy Hồng Hải đã thích như thể tự nhiên, dòng nhạc ấy cứ đẫm sâu vào tâm hồn cô ca sĩ thành Nam bé nhỏ. Lớn hơn nữa Hồng Hải thích nghe và hát thêm các bản nhạc tiền chiến. Năm 17 tuổi, lần đầu tiên Hồng Hải được mời biểu diễn cho sự kiện khai trương, rồi sau đó hát cho nhiều các sự kiện khác.

Tuy nhiên, vì ngày đó chỉ vì ý nghĩ 'xướng ca vô loài' nên bố mẹ đã không cho Hồng Hải theo con đường nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, chị đi học dược và sau này ra trường làm trong môi trường giáo dục

“Vì ca hát đã ngấm vào máu nên tôi thường đến các phòng trà để đăng kí lên hát, không ngờ khi nghe tôi hát, bầu show tưởng tôi đang ở đoàn nào. Sau đó cứ mời tôi đến hát.

Từ đó 'nghề' nó vận vào người. Ban ngày đi làm ở trường, buổi tối đi hát tại phòng trà. Phòng trà lâu nhất là của chú Lộc vàng”, ca sĩ Hồng Hải chia sẻ. 

Rơi nước mắt với hình ảnh ca sĩ nhạc Trịnh vừa địu con vừa hát

Hồng Hải cho biết Khánh Ly là người có ảnh hưởng đến âm nhạc của mình


Đi theo tiếng nói con tim mình, năm 2014, Hồng Hải xin nghỉ ở trường, chuyên tâm vào con đường ca hát, trở thành ca sĩ tự do.

“Mọi người đã gán tôi với cô Khánh Ly từ trẻ. Có người còn tưởng tôi mê Khánh Ly cho nên mới nuôi tóc dài. Thực ra tóc tôi dài từ khi cấp 2, bản thân tôi cũng thích mái tóc dài”, Hồng Hải chia sẻ.

Hồng Hải cho biết, chị nghe nhạc Khánh Ly rất nhiều. Nghe để học, để sửa, để cảm nhận, để tiếng hát của Khánh Ly thấm vào tận cùng cảm xúc. "Vui cũng nghe, buồn cũng nghe. Nhưng tôi nghe không phải bắt chước mà để sửa. Tôi nghe để xem cách hát của cô là như thế nào.

Năm 2015, tôi được nhà phê bình, nhà báo Thụy Kha mời tham dự tới buổi trà đàm với Khánh Ly. Tại đó, tôi thầm cảm ơn bởi cô ấy không phải là người thầy nhưng cũng như người thầy. Đấy là người có ảnh hưởng đến âm nhạc của tôi”, Hồng Hải xúc động nói.

Những tình khúc của Trịnh Công Sơn giúp Hồng Hải tìm lại được chính mình từ những mất mát, đau thương. Hồng Hải đã được an ủi, chia sẻ nâng đỡ ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất trong đời sống

Rơi nước mắt với hình ảnh ca sĩ nhạc Trịnh vừa địu con vừa hát

Tiếng hát của Hồng Hải  khiến nhiều người mê đắm

Hôn nhân trắc trở và địu con đi hát

Sở hữu một vẻ đẹp sắc sảo, một giọng hát thiên phú khiến nhiều người say đắm, vậy nhưng, con đường tình duyên của Hồng Hải lại không hề êm ả, giống như câu nói "hồng nhan đa truân".

Năm 19 tuổi Hồng Hải kết hôn, nhưng thật không may, sau khi sinh con trai đầu lòng, chồng chị đã qua đời, để lại hai mẹ con bơ vơ. Biết bao ngày khó khăn, cố giấu những giọt nước mắt, chị nuôi con khôn lớn với số tiền cát-xê ít ỏi.

Sau 15 năm một mình nuôi con cuộc đời Hồng Hải tưởng đã sang trang mới, kể từ khi nhận lời yêu và cầu hôn của một Giảng viên - Tiến sỹ trong trường ĐH lớn ở Hà Nội. Tuy nhiên, số phận bắt Hồng Hải một lần nữa trở thành bà mẹ đơn thân lần thứ hai. 

Khi được hỏi về bố cháu bé, Hồng Hải rất buồn và từ chối tiết lộ. Chị chỉ tiết lộ đó là 1 câu chuyện dài và không muốn nhắc đến.

Sau khi sinh con, nhớ nghề, lại thêm gánh nặng mưu sinh, Hồng Hải quyết định quay lại với ánh đèn sân khấu. Tuy nhiên, một thân một mình, không ai trông con giúp nên chị đã đánh liều... địu con đi hát. Khi ấy, cháu bé mới được 3 tháng tuổi.

“Tôi một mình phải lo cho con, không có sự hỗ trợ từ phía bố cháu. Cho nên, cảm giác lần đầu tiên địu con lên hát tôi đã xót xa, nghẹn ngào nước mắt”, Hồng Hải xúc động.

Rơi nước mắt với hình ảnh ca sĩ nhạc Trịnh vừa địu con vừa hátHồng Hải bế con đi hát từ lúc 3 tháng tuổi

Ca sĩ phòng trà cát-xê vốn đã bèo bọt, sau khi sinh trở lại ca hát, cuộc sống Hồng Hải càng khó khăn hơn. Có rất nhiều phòng trà mời chị đến hát, nhưng để chị vừa địu con vừa lên sân khấu thì không, chính vì thế chị không dám nhận show. Chỉ những người tổ chức event, sự kiện, những người đã từng yêu giọng hát của chị, hiểu hoàn cảnh và sẵn sàng chia sẻ mời chị mới đi biểu diễn.

“Khi con còn bé thì tôi bế trên tay, khi con cứng cáp thì tôi địu vào lòng. Được cái cháu ngoan, nhiều buổi biểu diễn cháu ngước lên nhìn mẹ, cầm míc của mẹ. Khi hát xuống ai cũng khen trời ơi sao mà ngoan thế! 

Tôi nghĩ chắc cháu đã quen từ khi còn trong bụng mẹ rồi. Tôi hay địu cho cháu ấp vào lòng, ấp vào lồng ngực. Khi ấy chắc con tôi có cảm giác an toàn hơn nên mới nằm yên để cho mẹ hát”, Hồng Hải tâm sự. 

Đời nhiều nước mắt nhưng vẫn cám ơn cuộc đời

Địu con lên sân khấu nhưng không phải lần diễn nào cậu bé gần 1 tuổi cũng chịu hợp tác với mẹ. "Có những lần mẹ thì hát, con thì khóc nhưng âm thanh át đi", ca sĩ phòng trà xúc động. 

Nhiều khi với các sự kiện không thể địu con lên hát được, chị có thuê người đi bế, nhưng nhiều khi mẹ hát trên sân khấu, trong cánh gà con khóc sà sã. “Lúc đấy cũng chỉ chấp nhận cắn răng buốt ruột để con khóc thôi”, Hồng Hải nhớ lại.

Rơi nước mắt với hình ảnh ca sĩ nhạc Trịnh vừa địu con vừa hát

Hồng Hải và con trai trong chương trình đấu giá từ thiện của họa sĩ Lê Thiết Cương

Hồng Hải kể, trong sự kiện mới đây, khi chị địu lên hát nghe âm thanh mệt quá, con nằm luôn ra bàn gỗ ra ngủ. Khi ấy, chị phải lấy túi để chèn không cho con lăn khỏi bàn. "Nhìn con ngủ như thế, tôi thấy xót xa lắm", ca sĩ tâm sự.

Thấy Hồng Hải địu con đi hát, nhiều người ‘ái ngại’. Trước những lời nói ấy, Hồng Hải cũng chẳng biết nói sao.“Không ai muốn để đứa con non nớt trong môi trường đặc quánh thuốc lá, bia rượu và tiếng ồn. Đêm hôm khuya khoắt nữa, không ai muốn như thế cả.

Nhưng hoàn cảnh của tôi như thế tôi phải chấp nhận. Tuy nhiên, tôi cũng cảm ơn hoàn cảnh đã để tôi và con tôi có trải nghiệm khó quên này!”.

Trải qua bao chuyện buồn vui trong đời, Hồng Hải vẫn luôn lạc quan. Chị cho rằng cái may mắn nhất là chị còn giữ được sự hâm mộ của khán giả và sự hiện diện của 2 con trai. Và giờ đây, cái “được” và “mất” đối với chị không còn quan trọng nữa, mà điều cốt yếu là làm được những gì có ích cho xã hội khi mình còn sống, được say đắm trong âm nhạc, được hát thỏa nỗi đam mê của mình.

Xem thêm: Ca sĩ Hồng Hải vừa địu con vừa hát Niệm khúc cuối

 

Phạm Lý
Theo Đời sống Plus/GĐVN