Thứ bảy, 04/05/2024 | 02:54
RSS

Quang Lê lên tiếng khi bị chỉ trích vì xòe tiền lúc tặng nghệ sĩ cải lương Hồng Nga

Thứ hai, 01/04/2024, 11:52 (GMT+7)

Quang Lê lên tiếng khi bị nói hết thời mới chuyển sang làm YouTube và giải thích rõ hơn khi bị chỉ trích vì xòe tiền lúc tặng nghệ sĩ cải lương Hồng Nga.

Theo đó, thời gian gần đây Quang Lê tập trung đẩy mạnh các kênh YouTube. Mới đây, anh đăng tải đoạn clip cùng Quách Tuấn Du đến thăm nhà nghệ sĩ Hồng Nga khiến người hâm mộ chú ý. Sau khi trò chuyện và hỏi thăm sức khỏe của nữ nghệ sĩ, Quang Lê mang tặng yến cũng như tiền để bà bồi dưỡng. Tuy nhiên, khoảnh khắc Quang Lê xòe tiền khi tặng nghệ sĩ Hồng Nga vấp phải ý kiến trái chiều của khán giả. Một số người cho rằng khi tặng tiền, nam ca sĩ nên bỏ vào bao thư, còn không thì gấp lại thay vì xòe ra như anh đã làm. Có ý kiến nhận xét cách trao tiền như nam ca sĩ là phản cảm, đôi khi khiến người nhận thấy không được tôn trọng.

Quang Lê lên tiếng khi bị chỉ trích vì xòe tiền lúc tặng nghệ sĩ cải lương Hồng Nga

Nghệ sĩ Hồng Nga vui vẻ giao lưu cùng Quang Lê và  Quách Tuấn Du. Ảnh chụp màn hình. 

Giải thích về ồn ào này trên báo Thanh niên, Quang Lê cho biết: "Trước đó tôi quay YouTube về má Nga và được nhiều người coi, tôi lấy toàn bộ tiền từ clip này để mua yến, tặng tiền cho má vui. Tiền đó từ kênh YouTube của tôi chứ không ai cho cả. Bây giờ tiền thu về từ clip trên YouTube tôi sẽ cho má hết.

Má Hồng Nga bây giờ lúc nhớ lúc quên nên tôi xòe tiền ra cho má xem, muốn thử coi má có biết tiền không. Đôi khi mình tặng thì phải cho má biết là mình tặng cái gì. Tôi chỉ muốn gợi ý cho má biết đó là tiền để giữ thôi. Chứ không phải tôi xòe tiền với mục đích khoe khoang. Tiền đó là của riêng tôi, lấy từ kênh YouTube của tôi chứ không phải lấy từ nhà hảo tâm nào quyên góp cả nên tôi cũng chẳng cần công khai".

Đáp lại những ý kiến cho rằng anh hết thời mới chuyển sang làm YouTube hay "bất chấp làm YouTube để câu view"... của dân mạng, Quang Lê thẳng thắn cho rằng anh thấy tội nghiệp cho họ khi buông ra những lời này. Quang Lê nói thêm: "Mình gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đó, gieo nhân tốt nhận quả tốt, gieo nhân đắng thì nhận quả đắng. Tôi không quan tâm lời họ nói đâu. Tôi cảm thấy tự hào rằng họ còn nhắc tôi là tôi còn nổi tiếng. Ngày nào họ không còn nhắc tôi thì tôi chẳng là ai. Mình làm nghề đôi khi cứ trôi theo dòng nước thôi. Tôi quay YouTube để chia sẻ đời sống thật của mình, tôi giàu, nghèo, xấu tốt, về gia đình, bạn bè... tôi muốn cho khán giả biết hết, không giấu diếm gì cả. Với các khán giả là fan ruột thì họ chẳng bao giờ phản ứng điều gì về tôi cả. Còn antifan thì muốn nói gì cũng được, mình đâu hoàn hảo nên họ muốn ghét thì ghét. Tôi chẳng thể làm hài lòng họ, cứ sống là chính mình thôi".

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại