Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:47
RSS

Sự thật câu chuyện người đàn ông treo cổ trong đình làng, 5 ngày sau mới được phát hiện

Thứ năm, 25/05/2017, 10:54 (GMT+7)

Theo lời của chủ tịch xã, người đàn ông treo cổ ở đình làng thôn Mọt là người nghiện ma túy nhưng anh này không quậy phá, trộm cắp tài sản của ai trong xã.

Ngày 25/5, trao đổi với PV Đời Sống Plus, ông Bùi Huy Tình (Chủ tịch UBND xã Hồng Giang, Lạng Giang, Bắc Giang) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc người đàn ông treo cổ ở đình làng.

Theo đó, thời điểm phát hiện thi thể người đàn ông này được xác định đã tử vong từ 3 -4 ngày ở đình làng thôn Mọt.

“Anh này sống trên địa bàn xã cũng gần 40 tuổi, gia đình thuộc diện khó khăn có vợ và con rồi. Tuy nhiên, anh ấy bị nghiện ma túy lâu năm. Thế nhưng dù bị nghiện nhưng anh ấy không quậy phá, trộm cắp tài sản gì của ai”, ông Tình thông tin.

Người đàn ông treo cổ ở đình làng 1

Người đàn ông treo cổ tự tử ở đình làng thôn Mọt bị nghiện ma túy. Ảnh Facebook

Cũng theo ông Tình, do bị nghiện nặng quá không cai được, gia đình lại quá khó khăn, sợ vợ con khổ nên anh này đã treo cổ tự tử để không làm ảnh hưởng đến gia đình và xã hội

Trước đây, bố mẹ anh này cũng cho một mảnh đất để làm hàn xì, nhưng sau này bị nghiện không làm được nên lại bỏ. Người vợ thì ở nhà làm vườn.

Được biết, trước đây nạn nhân đã cắt tay tự tử ở nhà nhưng không thành, sau đó đã bỏ đi và xảy ra vụ việc trên. Hiện, người đàn ông treo cổ ở đình làng đã được gia đình đưa thi thể về an táng.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus