Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:32
RSS

Phẫn nộ vợ chạy xe ngược chiều gây tai nạn, chồng đấm tiến sĩ già 76 tuổi chảy máu mồm, nhập viện

Thứ hai, 07/11/2016, 08:07 (GMT+7)

Mới đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một status kể lại sự việc 1 tiến sĩ già 76 tuổi bị 1 người đàn ông hành hung dã man sau khi vợ anh ta chạy xe ngược chiều đâm vào ông tiến sĩ.

Chiều ngày 6/11, trên một diễn đàn mạng xã hội đã xuất hiện status miêu tả về sự việc thầy giáo 76 tuổi ở Đại học Bách Khoa Hà Nội bị một người được cho là “cán bộ côn đồ” hành hung dã man đến mức phải nhập viện.

Nguyên văn đoạn status được thành viên tên N.P.H.K. đăng lên như sau:

“Thầy giáo Đại học Bách Khoa bị “cán bộ côn đồ” đấm dã man.

Thể dục đi bộ là một hình thức tập luyện phổ biến và thích hợp có tác dụng tốt cho mọi người, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Tuy nhiên trong môi trường tự nhiên và xã hội hiện nay, người cao tuổi đi bộ trên đường sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ, đặc biệt là tai nạn giao thông - đi theo đó là tình trạng xử sự vô văn hoá giữa người với người...

Mới sáng hôm qua, một thầy giáo già đi bộ thể dục trên đường Trần Đại Nghĩa qua ngã ba Trần Đại Nghĩa và ngõ 30 Tạ Quang Bửu (khu tập thể ĐHBK Hà Nội) bị một cô gái trẻ đi xe máy trái chiều thúc ngã. Rất may là do đi trái chiều với tốc độ chậm nên cú va chạm không mạnh khiến cả ông giáo già và cô gái chỉ bị xây xát nhẹ.

Trong khi cả hai bên chưa kịp phản ứng gì thì một thanh niên đi ô tô phía sau nhảy xuống đấm túi bụi vào mặt ông giáo già một cách dã man, làm ông giáo già ngã xuống máu mồm máu mũi chảy ra đầm đìa...

Ông giáo già bị hành hung dã man (Ảnh: Facebook N.P.H.K)

Thấy bất bình, người đi đường mới xúm lại can ngăn, quở trách người thanh niên và chăm sóc ông giáo già, phân tích cho người thanh niên biết nguyên nhân xảy ra là do lỗi của cô gái.

Trước thái độ kiên quyết của mọi người anh ta đành xin lỗi và xin chở ông giáo đi cấp cứu. Lúc này mới lộ diện anh ta là chồng cô gái gây ra tai nạn và một điều đặc biệt trớ trêu, anh ta là một công chức Nhà nước, sinh năm 1977, đã được đào tạo từ 1 trường lớn ở Hà Nội!

Còn một điều đáng suy ngẫm là sau tai nạn nhiều người thúc giục ông giáo khởi kiện người thanh niên nhưng ông một mực từ chối. Ông bảo rằng ông chỉ muốn sống yên bình chứ không muốn dây với bọn bất lương”.

Sau khi status được đăng tải, ngay lập tức đã thu hút được hàng trăm lượt “like”, bình luận cũng như chia sẻ, đồng thời gây nên sự phẫn nộ cực độ trong cộng đồng mạng.

Status của thành viên N.P.H.K trên mạng xã hội Facebook

Một thành viên tên H.P. chia sẻ: “Sao lại manh động và côn đồ thế nhỉ. Chưa biết đầu đuôi thế nào đã đánh người ta. Kiện cho ra tòa luôn”.

Không giấu nổi sự bức tức trong lòng, thành viên N.T. bình luận: “Côn đồ! Man rợ! Không thể chấp nhận được kiểu người giao tiếp bằng chân tay như vậy”.

Rất đông thành viên trong diễn đàn bày tỏ mong muốn người đăng status cung cấp họ tên đầy đủ để lần vạch mặt “cán bộ côn đồ” trên mạng xã hội Facebook. “Cho xin cái tên, tôi không làm gì đâu” – thành viên T.T. bình luận.

Bên cạnh đó, một số thành viên cũng bình luận thể hiện mong muốn mọi người cùng kiềm chế, bình tĩnh trong mọi trường hợp để xử lý sự việc theo cách an toàn nhất: “Thế nên tự nhủ ra đường gặp chuyện gì cũng nên bình tĩnh, tìm hiểu đầu cua tai nheo rỗi hãy Lục Vân Tiên” – thành viên Ruby bày tỏ sự kiềm chế.

Số khác có bố mẹ tuổi già bày tỏ lo lắng trước sự việc xảy đến: “Chết chết!!! Bố mình cũng ngót nghét 60, chiều nào cũng tản bộ để tăng cường sức khỏe nhưng chắc mình phải chắt bóp lương mua cho bố cái máy đi bộ để bảo toàn tính mạng. Ai đúng ai sai chưa phân định nhưng xét về đạo lý làm người thì đánh người lớn, người già, phụ nữ, trẻ nhỏ là điều tuyệt đối cấm kỵ và bất nhân” – thành viên Xôi Giò bày tỏ.

Nhằm cung cấp thông tin chính xác về sự việc, chúng tôi đã liên hệ với anh K. - người đăng status. Ahh K cho hay: “Sự việc xảy ra vào sáng 5/11. Sau khi chứng kiến một phần sự việc tôi cảm thấy rất không đồng tình với cách ứng xử của người “cán bộ côn đồ”.

May mắn, ngay khi thanh niên hành hung ông giáo già thì mọi người đến can kịp thời và đưa ông cấp cứu tại bệnh viện. Tôi đăng STT không phải để câu “like” mà với mong muốn như hồi chuông cảnh tỉnh về bạo lực với người già. Đồng thời, với tất cả mọi người nên bình tĩnh ứng xử để mọi chuyện được giải quyết êm đẹp mà không theo con đường bạo lực”.

Để tìm hiểu rõ sự về sự việc, chúng tôi đã liên hệ đến gia đình nạn nhân là thầy giáo TS. Nguyễn Khanh, (76 tuổi), thầy Khanh công tác tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Gia đình không muốn làm lớn chuyện nhưng hành động của thanh niên đối với người già như vậy là không đúng trong cách ứng xử. Tôi nghe mọi người kể lại, sáng 5/11, bố tôi đi bộ thể dục trên đường Trần Đại Nghĩa qua ngã ba Trần Đại Nghĩa - Tạ Quang Bửu (khu tập thể ĐHBK Hà Nội) bị một cô gái trẻ đi xe máy trái chiều va chạm nên ngã xuống. Rất may, cô gái đi chậm nên chưa nguy hiểm đến tính mạng.

Trong khi cả hai bên chưa kịp phản ứng gì thì một thanh niên đi ô tô phía sau nhảy xuống đấm túi bụi vào mặt bố tôi một cách dã man, làm ông ấy ngã xuống máu mồm máu mũi chảy ra đầm đìa...

Theo kết luận ban đầu, bố tôi bị trầy xước vùng môi, lợi do cú đấm của thanh niên, môi sưng to, một phần lợi bên trong bị rách gây khó khăn trong việc ăn uống" - Anh N. (con TS. Nguyễn Khanh) thông tin về sự việc.

Cũng theo anh N., ông Khanh hằng ngày sống hòa đồng với mọi người, không có hiềm khích với bất kỳ ai. Điều đáng nói là sau sự việc cả hai vợ chồng người hành hung ông giáo chưa một lần gọi điện đến hỏi thăm tình hình sức khỏe mà chỉ bố mẹ của hai người này đến xin lỗi, động viên.

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus