Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:11
RSS

Ninh Dương Lan Ngọc: Tôi là người cứng đầu, tham vọng, mê trai như vai diễn trong Gái già lắm chiêu

Thứ ba, 11/12/2018, 14:18 (GMT+7)

Nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc tiết lộ mình một chút cứng đầu, một chút tham vọng, mê trai như vai Ms.Q trong Gái già lắm chiêu.

Ninh Dương Lan Ngọc: Tôi là người cứng đầu, tham vọng, mê trai như vai diễn trong Gái già lắm chiêu
Ninh Dương Lan Ngọc phải ép cân khi vào vai gái già 

Sau thành công của Cô Ba Sài Gòn, có thể nói vai Ms Q trong Gái già lắm chiêu 2 là vai diễn quan trọng đối với Ninh Dương Lan Ngọc. Được biết, để vào vai một quý cô xinh đẹp, giàu có và thành công, nữ diễn viên phải nhịn ăn, tập luyện với cường độ cao để đạt được vẻ đẹp hình thể theo mong muốn của đạo diễn.

Ép cân vào vai đến mức xuất huyết dạ dày

- Hóa thân vào vai diễn Ms Q một quý cô xinh đẹp, giàu có và thành công trong Gái già lắm chiêu 2, Lan Ngọc gặp áp lực gì không?

Vì cơ địa của tôi khác mọi người, ăn là dồn lên mặt. Mà mặt là mặt tiền. Thành ra hơi vất vả trong việc kiểm soát cân nặng. 

Đảm nhận vai chính trong Gái già lắm chiêu là hình ảnh sang chảnh, thành thị, nên tôi phải ép cân. Phim quay liên tục 1 tháng nên tôi đành nhịn ăn vì khi đang quay không có thời gian để tập gym được. Quay được 1 tuần, căn bệnh đau dạ dày của tôi tái phát.

Tôi cứ uống thuốc giảm đau trước đây thường uống nhưng càng lúc càng đau hơn. Đau đến mức tôi không thể quay được và đoàn phải ngưng quay cho tôi đi bệnh viện. Tôi được bác sĩ nội soi chẩn đoán là loét dạ dày chảy máu, bắt tôi nhập viện theo dõi nếu để chảy máu nặng buộc phải mổ để cầm máu vết loét.

Thời gian đó, ba mẹ suốt ruột luôn gọi điện ra nhắc con gái luôn phải ăn, không được nhịn nữa. Tuy nhiên, mọi người yên tâm, sức khỏe của tôi bây giờ cũng đã khá. Sau khi có sự tư vấn của bác sĩ, tôi đã chia từng bữa thật nhỏ để ăn, chứ không có bỏ ăn như hồi trước. Ráng cố gắng hết  mình để vai diễn tốt nhất và hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho vai diễn này.

Ngoài ra, vai diễn này mới mẻ, kỹ thuật diễn xuất lại khác, đạo diễn muốn tôi diễn Tây hơn một chút nên phải đi học diễn xuất cùng với chị Kathy Uyên để trao dồi khả năng diễn xuất.

Ninh Dương Lan Ngọc: Tôi là người cứng đầu, tham vọng, mê trai như vai diễn trong Gái già lắm chiêu
Lan Ngọc và Xuân Tiền trong một cảnh phim

- Vậy còn việc bị so sánh với Diễm My, Lan Ngọc  nói gì?

Tôi không ít áp lực trong việc vào vai một quý cô 33 tuổi trong khi bản thân chỉ mới 28 tuổi. Đặc biệt, việc liên tục bị so sánh với Diễm My với phần một cũng là một thách thức mà tôi vượt qua. Tôi may mắn khi được học diễn xuất từ cô giáo Kathy Uyên. Mặc dù chỉ có 4 tháng để thay đổi nhưng tôi hi vọng rằng mình sẽ mang đến một hình ảnh mới mẻ, khác với trước đây.

- Lan Ngọc thấy ngoài đời mình có bao nhiêu điểm giống nhân vật gái già Ms. Q?

Nếu như mọi người có theo dõi, hình ảnh Ngọc nữ không còn được gán theo tôi nữa rồi. Thay vào đó là các cái tên “ác nữ”, “ngọc nữ lầy”. 

Khi làm việc với đạo diễn Trần Bảo Nhân và Nam Cito, mọi người hiểu cái Ngọc cần thay đổi và cần khai thác tôi ở đâu, nên hai anh kiên quyết mời tôi đến casting.

Vai Ms.Q thật ra trong đó cũng có tính cách của tôi, mê trai cũng có nhưng tôi chưa thử phi công thôi (cười). Cũng có một chút cứng đầu, cũng có một chút tham vọng.

Gặp khó khăn khi đóng cảnh nóng với đàn em

- Quan điểm của Lan Ngọc về chuyện tình một đêm thế nào?

Tình một đêm, việc này xảy ra rất nhiều trong giới trẻ hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới nên không có cái gì là quá ghê gớm, tuy nhiên, những cái hậu quả, hệ quả xảy ra như thế nào, đó là cái chúng ta cần quan tâm.

Thông điệp của bộ phim Gái già lắm chiêu phần 2 là tình yêu không phân biệt tuổi tác. Có thể yêu, có thể trao cho nhau tất cả mọi điều không hề ngần ngại. Đây là dự án đánh dấu sự trưởng thành của Ngọc rất nhiều. không còn là một đứa con nít, lầy lội, một đứa chỉ thích vui chơi, không biết tập trung cho sự nghiệp của mình.

Ninh Dương Lan Ngọc: Tôi là người cứng đầu, tham vọng, mê trai như vai diễn trong Gái già lắm chiêu
Lan Ngọc gặp khó khăn khi đóng cảnh nóng với đàn em

- Đóng những cảnh nóng với Xuân Tiền, Lan Ngọc khó khăn gì?

Từ trước tới giờ, tôi làm việc với nhiều diễn viên nam, nhưng chưa bao giờ làm việc với diễn viên nhỏ tuổi như Tiền. Ngọc sinh năm 1990 còn Tiền sinh năm 1996. Cảm giác đầu tiên, tôi chạm đụng vô tôi sợ vào tù thôi. Em trai nhỏ quá nên mình cứ sợ bị tổn thương điều gì đó. Tiền rất là ngại. Tôi chưa thấy bạn diễn nam nào e dè, ngại ngùng trước sự chủ động của đàn chị. 

Tôi nhớ lần đầu tiên tập diễn với Tiền, khi chạm vào người Tiền giật người mình lại. 

Thậm chí, Xuân Tiền còn liên tục cảnh giác tôi và tất cả mọi người. Ngọc nhớ lúc quay cảnh cả hai ngủ cùng nhau trên giường, Tiền phải lấy chăn chèn ở giữa vì ngại đụng chạm. Mặc dù thường diễn chung nhưng đôi lúc Ngọc thấy khá khó khăn khi bạn diễn có khoảng cách với mình. 

- Mất bao lâu để xả được vai này? Mối quan hệ giờ thế nào?

Tình cảm hai chị em vẫn tiến triển tốt nhưng mà tôi luôn biết giữ trong khoảng cách an toàn. Biết đâu là phim đâu là thật.

-Xin cảm ơn Ngọc về cuộc trò chuyện này!


Xem thêm: Trailer Gái già lắm chiêu 2

Phạm Lý
Theo Đời sống Plus/GĐVN