Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:05
RSS

Hình phạt tử hình thích đáng cho “kẻ vong ân bội nghĩa” giết vợ con ân nhân

Thứ tư, 12/04/2017, 16:06 (GMT+7)

Vụ án giết người ở Vũng Tàu gây rúng động đã được xét xử lưu động vào ngày 12/4. Hình phạt thích đáng cho kẻ sát nhân “vong ân bội nghĩa” là tử hình.

Ngày 12/4, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa vụ án Châu Minh Nhân (sinh năm 1996, quê Vĩnh Long) sát hại vợ và con trai ông Bùi Xuân Thường (Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) ra xét xử lưu động.

HĐXX đã tuyên phạt Châu Minh Nhân tử hình về tội danh giết người và 6 năm về tội danh cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình. Vụ án giết người ở Vũng Tàu này nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Đối tượng giết người ở Vũng Tàu đã được đưa ra xét xử

Châu Minh Nhân - đối tượng giết người ở Vũng Tàu được đưa ra xét xử. Ảnh Lao Động

Theo cáo trạng của vụ án giết người ở Vũng Tàu, năm 2014 Nhân có tham gia thi công sân bóng đá nhân tạo cho gia đình ông Thường tại thôn Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức. Nhân hay tới nhà ông Thường để chơi và nghĩ rằng gia đình ông Thường có điều kiện.

Vào năm 2016, do đang nợ nần một số tiền khá lớn nên Nhân đã nảy sinh ý định lẻn vào nhà ông Thường để cướp tài sản. Từ ngày 20.10 đến 23.10, Nhân đã đến gặp và tới nhà ông Thường để thăm dò nhằm thực hiện ý đồ xấu.

Do không biết Nhân có ý định xấu nên ông Thường đã vui vẻ mời đối tượng uống cà phê, ăn nhậu. Ông Thường còn mời Nhân về nhà mình để ngủ nhưng đối tượng này từ chối. Sau đó, ông Thường cho Nhân mượn xe máy để đi lại.

Ngày 24/10/2016, Nhân đến nhà ông Thường và lẻn vào theo lối cổng phụ. Thấy cửa sau mở sẵn, Nhân đã đi vào nhà vòng ra phía sau nhặt 1 ống tuýp sắt. Sau đó, hắn đi vào phòng bếp, phòng ngủ sát kho và phòng khách để lục tìm tài sản nhưng không thấy.

Khi đang lục tìm tài sản, Nhân nhìn thấy anh Bùi Phạm Đức Toàn (sinh năm 1999, con trai ông Thường) đi ngang qua cửa phòng nơi Nhân đang trốn. Sợ bị phát hiện, Nhân liền mở cửa đi theo rồi dùng ống tuýp đập mạnh vào cổ, đầu anh Toàn.

Khi anh Toàn ngã xuống, Nhân tiếp tục lấy ống tuýp đánh anh Toàn và lôi vào nhà kho. Phát hiện anh Toàn chưa chết nên Nhân đã ra tay tiếp tục đánh đến khi nạn nhân không cử động rồi dùng dây trói lại.

Rất nhiều người dân theo dõi phiên tòa xét xử giết người ở Vũng Tàu

Sau khi giết người, đối tượng thay áo dính máu và tiếp tục đi vào phòng ngủ để lục đồ. Khi đang tìm chìa khóa để mở két sắt thì Nhân nghe tiếng bà Phạm Thúy Nga (sinh năm 1968, vợ ông Thường) gọi con trai từ dưới bếp.

Khi bà Nga đi ngang qua, Nhân mở cửa phòng đi theo sau rồi dùng ống tuýp sắt đập mạnh vào gáy, sau đó kéo bà vào phòng ngủ.

Nhân lấy điện thoại của bà Nga rồi tiếp tục lục tìm chìa khóa mở két. Phát hiện bà Nga đang còn sống,hắn ta lấy gối và dây sạc pin điện thoại siết cổ đến khi bà Nga không còn cử động.

Sau đó, Nhân tháo nhẫn trên tay, lấy đôi bông tai vàng và lục túi lấy 160.000 của bà Nga. Sau đó, Nhân  đi lên chỗ nuôi yến để trộm tổ yến. Bỏ một số tổ yến vào ba lô, Nhân xuống bếp lấy thêm 1 chai rượu.

Lo sợ camera ghi hình lại, Nhân đã lấy một chiếc áo thun ở nhà ông Thường che mặt, đi ra phòng khách tắt cầu dao tổng ngắt điện, vòng ra sau nhà.

Nhân lấy mô tô của ông Thường chạy ra khỏi nhà và vứt ống tuýp sắt. Sau khi bán tài sản, Nhân chạy xe đến Bến xe Miền Đông (TPHCM) gửi rồi trốn đi thị trấn Phù Mỹ tỉnh Bình Định. Sáng ngày 26/10/2016 Nhân quay lại Bến xe Miền Đông để lấy xe thì bị bắt.

Tại phiên tòa, từ đề nghị của VKSND tỉnh và căn cứ vào hồ sơ, chứng cứ có trong vụ án, HĐXX tuyên mức án chung là tử hình đối với bị cáo Châu Minh Nhân.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus